Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 30

Tổng truy cập: 1428180

Trung thành trong đời sống hôn nhân

TRUNG THÀNH TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
Mc10,2-16

Con người sinh ra là nam hay nữ đều có xu hướng tiến tới đời sống hôn nhân, vốn là qui luật tự nhiên Chúa đã định sẵn. Tuy nhiên, điều chúng ta cần lưu ý ở đây là: một khi đã tiến tới hôn nhân rồi thì sống với nhau đến chết, không thay đổi người bạn đời của mình nữa. Điều này luân thường đạo lý ở đời nói chung đều tán thành. Và nhất là Kinh Thánh từ Cựu Uớc tới Tân Ước đều đề cao lòng chung thủy.

Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa tạo dựng một nam một nữ là Ađam và Eva, sống với nhau trọn đời. Khi Chúa ban cho Ađam một người nữ là Eva, thì ông thốt lên: “đây là xương thịt của tôi”. Bởi đó, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ của mình và cả hai sẽ trở nên một thân thể. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vợ chồng cũng đều phải trung thành với nhau, tương trợ lẫn nhau.

Thế nhưng, con người vì chưa được hiểu biết Kinh Thánh nhiều nên có những lúc làm sai ý định của Thiên Chúa. Kể cả người Do Thái thời Cựu ước cũng không biết giải quyết vấn đề hôn nhân như thế nào. Và vì sự cứng lòng của họ, Môsê giải quyết cho họ trong một số trường hợp được ly dị. Đến thời Chúa Giêsu, có những trường phái cho phép ly dị khá dễ dàng. Vì vậy, nhân dịp người Do thái gài bẫy Chúa Giêsu, Ngài đã điều chỉnh lại những quan niệm sai và xu hướng cho phép ly dị của họ. Ngài trưng Sách Sáng Thế để khẳng định lại luật một vợ một chồng và nâng hôn nhân lên hàng Bí Tích. Như vậy, hai người nam nữ trong Bí Tích Hôn Nhân sẽ nên một huyết nhục: “Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly”. Nếu ai bỏ vợ, lấy vợ khác thì mắc tội ngoại tình, đối với người nữ bỏ chồng cũng mang cùng một tội.

Ngày nay, xã hội theo xu hướng dễ dãi, muốn phá bỏ luật Chúa và sửa lại luật tự nhiên. Thế nhưng chúng ta biết Giáo Hội không chấp nhận những ai làm trái luật này. Nếu ai vi phạm tức là làm suy sụp cấu trúc gia đình và gây lộn xộn trong xã hội, đi nghịch lại đạo lý luân thường vốn có tự ngàn đời và tự đi vào cõi tiêu diệt. Tất nhiên, khi ly dị thì người ta có rất nhiều lý do: lý do tình cảm, cá tính, kinh tế, …nói chung là vì không thấy giá trị sâu xa của đời sống hôn nhân, không tìm ích lợi cho con cái mà tìm ý riêng và muốn sống theo sự tự ái ích kỷ của mình. Chúng ta không thể hiểu được hoàn cảnh của các gia đình, nên không kết án những người ly dị, nhưng ước chi việc lập gia đình của các bạn trẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, được học biết giáo lý và nghệ thuật sống đời hôn nhân đầy đủ hơn hầu có thể vượt qua mọi vấp váp trong cuộc sống chung, biết giữ hạnh phúc gia đình và nhờ ơn chúa để xây tổ ấm đem lại hạnh phúc cho con cái cũng như cho chính mình .

Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nếu chúng ta nghe những đôi vợ chồng định ly dị trình bày nỗi khổ thì ai cũng có lý do đáng thương tâm. Tuy nhiên, là kitô hữu, chúng ta phải giữ luật Chúa truyền. Chắc chắn, Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, hiểu rõ bản tính con người, Chúa không ra qui luật nào vượt quá sức con người. Chỉ có con người không biết cố gắng sử dụng luật Chúa hoặc không học cách sống với nhau mà thôi. Nếu ai gặp khó khăn trong đời sống gia đình, hãy khiêm tốn cầu xin với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp sức cho. Phần mình cũng phải nỗ lực phấn đấu, sửa mình, sống hiền lành hơn, biết thông cảm, quan tâm nhau và tìm người khôn ngoan để xin giúp đỡ.

Nói tóm lại, ai biết sống đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng hết lòng vào Chúa và quyết tâm giữ luật Chúa như trẻ thơ đặt hết niềm tin tưởng vào chúa thì Chúa sẽ ban ơn gìn giữ và cho hạnh phúc đời đời. Còn ai tự ý lý luận cách này cách khác để khỏi giữ luật Chúa thì thật đáng buồn cho họ.

home Mục lục Lưu trữ