Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1437653

Tình Yêu Không Đếm Xỉa Khó Khăn

Cập nhật : 10-09-2011
 

Tình yêu không đếm xỉa khó khăn        

Tin Mừng Thập Giá là bất kỳ chúng ta ở đâu, bất kỳ điều gì áp lực chúng ta, bất kỳ chúng ta bị đau đớn đến đâu, tại đó Thiên Chúa đến qua Chúa Giêsu để nói chúng ta là con của Ngài, người cá biệt mà Ngài yêu hoàn toàn và vĩnh viễn. Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá đang nói cho chúng ta là Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài đang hoạt động trong cuộc sống chúng ta ngay lúc này để đưa chúng ta đến viên mãn.

Nơi Chúa Giêsu Nagiarét Tình Yêu của Thiên Chúa được hoàn tất và hoàn hảo. Qua Chúa Giêsu Nagiarét Tình Yêu chống đối với quyền lực sai lạc của vương quốc trần gian. Chúa Giêsu từ chối liên hiệp. Vương Quốc Tình Yêu và vương quốc trần gian không thể hoà hiệp. Nước trần gian có thể tuyên bố chiến thắng và có thể có vinh danh những ai mà họ muốn. Điều còn lại cho Vương Quốc Tình Yêu là một thân xác treo trên thập tự với bảng hiệu nhạo báng: "Giêsu Nagiarét Vua Do Thái" (Jn 19:19). Nhưng chúng ta biết sự việc không kết thúc ở đó, vì chúng ta không đến đây để tưởng nhớ một vị vua chết. Chúng ta đến đây cử hành Đấng Kitô Hằng Sống, và tuyên nhận rằng trong việc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta được cứu chuộc.

Người Do Thái hiểu rất rõ thập giá. Khi tướng Rôma, tên là Varus, dẹp tan cuộc phản loạn của Giuđa ở Galilê, ông đóng đinh 2,000 người Do Thái vào thập giá trồng dọc hai bên đường cái xứ Galilê. Thời đó phạm nhân phải vác thập giá của mình đến chỗ hành hình. Những kẻ nghe Chúa nói đã từng thấy kẻ tử tội loạng choạng dưới sức nặng của cây gỗ và chết trong đau đớn cực độ.

Kitô hữu có thể phải hy sinh những tham vọng riêng, sự thoải mái và tiện nghi mình được hưởng, hy sinh công trình mình đã thành đạt, cũng có thể dẹp bỏ mơ ước, phải biết rằng những cái huy hoàng mình thoáng thấy không phải là để cho mình.  Sẽ phải hy sinh ý muốn mình, vì không có Kitô hữu nào có thể làm điều mình muốn mà phải làm điều Chúa muốn. Trong Kitô Giáo bao giờ cũng có thập giá vì Kitô Giáo là đạo thập giá.

Trong đời sống Kitô hữu không có chỗ nào cho chính sách thủ thân. Người nào dành ưu tiên đi tìm sự thoải mái, yên ổn cùng sự thỏa mãn những khát vọng riêng, người đó có thể được những điều đó nhưng sẽ không bao giờ hạnh phúc, vì bạn đã được sai đến trần gian để phục vụ Chúa và anh chị em mình. Người ta có thể ôm giữ sự sống mình nếu muốn, nhưng bạn sẽ mất tất cả những gì làm cho cuộc đời đáng sống và có giá trị. Con đường phục vụ Chúa và tha nhân, con đường làm trọn mục đích Chúa dành cho chúng ta, con đường dẫn đến chân phúc là dấn thân, là sử dụng cuộc đời mình cách không ích kỷ, vì chỉ như thế chúng ta mới tìm được sự sống trong đời này và cả trong cõi vĩnh cửu: "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời."

Câu chuyện sau đây chứng tỏ tình yêu thắng vượt mọi khó khăn. Một người kể: "Khi tôi lên 3 tôi bị chứng bệnh teo bắp thịt. Ba mẹ tôi không biết gì về chứng bệnh này. Họ chỉ biết là họ trải qua thời gian khó nhọc và bỗng dưng họ có đứa con tàn tật. Họ đưa tôi vào nhà thương ở New York, để tôi lại đó và không bao giờ trở lại nữa. Người nhận nuôi tôi có thân nhân ở Georgia và tôi được đưa đến đó với hy vọng khí hậu ấm áp sẽ tốt hơn cho tôi. Bà Maum Jean đã đón nhận tôi, một cậu bé 6 tuổi nhút nhát với hai chân yếu ớt phải chống gậy. Bà ở trong một nông trại, nơi ba mẹ bà đã làm nô lệ. Ai biết bà cũng nhận ra một sức mạnh thiêng liêng ảnh hưởng rất nhiều người. Trong xóm, ai bị bệnh gì cũng chạy đến bà. Bà chế thuốc từ các cành lá cây nhưng chữa được mọi thứ bệnh. Bà có con cái nhưng mọi trẻ em trong vùng cảm thấy như là con của bà. Bà không biết "Atrophy" là gì, nhưng bà biết rằng nếu chân không dùng đến nó sẽ trở nên vô dụng. Mỗi tối bà xoa bóp các bắp thịt của chân tôi. Nhiều lúc tôi thấy đau lắm, nhưng bà hát, hay kể chuyện cho tôi nghe. Rồi bà nói chuyện với Chúa về tôi, cho Ngài biết là bà làm điều có thể làm, nhưng phần tôi cần sự giúp đỡ của Ngài. Bà xin một dấu hiệu khi Chúa sẵn sàng.

Bà chưa bao giờ nghe nói đến "hydrotherapy" nhưng bà nghĩ có sức mạnh trong nước chảy. Bà nói con cháu bà đưa tôi xuống suối chảy quanh nông trại. Ở dưới nước tôi động đậy, đạp chân vẫy tay. Từ từ tôi lớn được một chút nhưng vẫn phải dùng nạng để đi. Rồi một buổi sáng nọ, bà đưa tôi ra sân, để tôi dựa vào thân cây to. Bà cầm lấy nạng khỏi tôi, bước đi ra xa chừng mươi bước và bảo tôi: "Chúa đã nói trong giấc mơ. Chúa nói là cháu phải đi được! Nào, bước lại đây." Phản ứng đầu tiên của tôi là sợ. Tôi thử nhưng tôi biết tôi không thể bước đi nếu không có sự giúp đỡ. Lúc này giọng bà không còn nhỏ nhẹ như thường, bà mạnh mẽ bảo: "Cậu đi được. Chúa đã nói. Bước lại đây." Tôi thấy chân tôi nặng nề và nước mắt tôi ứ trào. Bà Jean quì xuống, giơ hai tay đón tôi. Tôi thấy như có một sức mạnh lớn hơn sự sợ hãi. Tôi chập choạng bước một bước, một bước nữa, rồi một bước nữa cho đến khi tôi tới được và lăn vào vòng tay bà Jean. Cả hai chúng tôi khóc vì vui. Hai năm sau tôi đi lại bình thường và không bao giờ dùng nạng nữa. Tôi đã đi cộng tác với nhiều gánh xiệc. Tôi đã trải qua những năm vô vọng, nay tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã không ra khỏi cảnh khốn khổ của tôi nếu không có bà Maum Jean. Tôi luôn luôn nhớ điều bà Maum Jean dạy tôi: "Không có gì có thể cản trở nếu tình yêu mạnh mẽ đủ. Không phải tuổi tác, không phải màu da. Không điều gì! (Gordon Arthur, "A Touch of Wonder" Guideposts 1974).

Trong Thập Giá Chúa Kitô, không gì có thể cản trở." Tình Yêu không đếm xỉa khó khăn. "Hãy đối xử tử tế dịu dàng với nhau, tha thứ cho nhau như Chúa tha cho chúng ta trong Chúa Kitô" (Ep 4:32).

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ