Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 136

Tổng truy cập: 1425683

THIÊN CHÚA BAN ƠN CHO KẺ KÊU CẦU NGƯỜI CÁCH THÀNH TÂM

THIÊN CHÚA BAN ƠN CHO KẺ KÊU CẦU NGƯỜI CÁCH THÀNH TÂM

 

Kính thưa quý anh chị em,

Mùa Chay là khoảng thơi gian cần thiết để người tín hữu điều chỉnh lối sống đạo và thực hành bổn phận kitô giáo sao cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng.

Ba việc thường làm, nhưng được nhấn mạnh đặc biệt trong mùa chay: cầu nguyện, chay tịnh và bác ái.

Chúng ta vẫn thực hành thường xuyên, nhưng phải được hồi tâm, suy xét từng việc một, dưới ánh sáng Tin Mừng, xem việc thực hành đạo còn đặt nền tảng trên Lời Chúa, hay do một động lực nào khác chi phối.

Phải công tâm nhìn nhận, con người rất dễ bị chi phối bởi danh giá, lợi, thú, trong chính việc mình làm, khiến việc thực hành sai lệch khỏi mục đích ban đầu.

Mùa Chay thánh nhắc cho chúng ta nhìn lại lối sống kitô, biện phân, hoán cải, canh tân, định hướng lại cách ăn, nết ở, để đời sống luôn mặn chất Tin Mừng, là men, là muối, là ánh sáng thế gian.

Phụng vụ Lời Chúa, chúa nhật I Mùa Chay, trình bày cung cách phải có khi thực hành việc cầu nguyện đúng theo ý Chúa muốn.

Bài đọc I, trích sách Đệ Nhị Luật, chỉ dẫn hành động phượng tự bao gồm hai yếu tố: của lễ và ý hướng tốt.

Của lễ đặt trên bàn thờ, cùng với kinh nguyện “hồi tưởng” làm thành tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, Đấng đã làm những việc kỳ diệu lạ lùng cho Israel từ khi còn cư ngụ bên đất Ai-cập. Chúa đã dùng cánh tay mạnh giải cứu Israel khỏi nhà tôi mọi, khỏi kẻ cường quyền áp bức, đưa dân về miền đất hứa tràn trề sữa, mật.

Bởi vậy, dâng của lễ, không chỉ nhằm thực hiện một nghi thức tôn giáo, một thói quen đạo đức truyền thống, hơn thế, nhằm làm sống lại những ơn lành Chúa ban, mà lớn tiếng ngợi khen Người.

Việc phủ phục tôn thờ, lời van vái tạ ơn là hành vi đức tin tuyên xưng Đức Chúa, Đấng uy hùng, giầu lòng xót thương đã giải thoát dân khỏi mọi nỗi gian truân ngặt nghèo.

Nhớ lại những ơn lành Chúa ban từ những thời xa xưa thuở trước, nhằm củng cố niềm tin cho dân Chúa trong hiện tại mà vững bước tương lai trong niềm hy vọng luôn có Chúa cùng đồng hành. Nếu Chúa đã thương dân từ thời xưa tháng cũ, Người cũng sẽ ở cùng dân mọi ngày cho đến tận thế, để lắng nghe và ban ơn cho những kẻ kêu cầu Người cách thành tâm.

Bài Tin Mừng hôm nay tuyên xưng Chúa Giê-su là con người hoàn hảo, đầy tràn Thánh Thần, bước lên khỏi dòng chảy Gio-đan, được hướng dẫn vào hoang địa, sống chuỗi ngày cầu nguyện, chay tịnh, gặp gỡ Thiên Chúa.

Nơi đây, Người chịu thử thách và đã chiến thắng ác thần. Người để lại cho chúng ta một kinh nghiệm chiến đấu thiêng liêng.

Tên cám dỗ trưng dẫn Lời Chúa, tung hỏa mù để kích thích tính hiếu thắng và lòng tham vốn cố hữu nằm trong bản tính con người tự nhiên.

Chiêu trò này, Adam đã gục ngã, sa vòng quỷ quyệt nó bày ra, nhưng đã thất bại khi chúng áp dụng cho Chúa Giê-su.

Adam xưa đã cậy sức mình, đương đầu với cơn cám dỗ bằng những suy tính của con người tự nhiên, còn Chúa Giê-su luôn hằng ngụp lặn trong Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm khí giới chống đỡ mọi cuộc tấn công của ác thần.

Kết quả, ma quỷ xoay hết cách để cám dỗ Người, nhưng đều thất bại, phải tháo lui chờ cơ hội khác.

Kinh nghiệm Giê-su để lại cho chúng ta, đó là: chiến thắng quỷ dữ chỉ bằng cầu nguyện liên lỉ và ăn chay.

Sống Lời Chúa là cách siêu vời chiến thắng cám dỗ, thử thách và mọi tính hư nết xấu vốn hằng đeo bám chúng ta.

Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, nhắc nhở cộng đoàn phải luôn ghi nhớ: Lời Thiên Chúa luôn ở gần bên, ngay trong tâm hồn.

Đón nhận suy gẫm và thực hành Lời Chúa là lối đưa tới sự hoàn hảo thiêng liêng.

Miệng tuyên xưng Giê-su là Chúa và lòng ban tin vững vàng rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Bởi lẽ, tin thật trong lòng mới được nên công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được ơn cứu độ (Rm 10, 9 – 10).

Đối với thánh Phao-lô, niềm tin vào Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa sẵn lòng ban ơn cho kẻ cậy trông và kêu cầu người cách thành tâm.

Thưa anh chị em,

Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực hành cầu nguyện cách cụ thể:

Một là: phải siêng năng cầu nguyện liên lỉ ngay trong những sinh hoạt đời thường: dầu ăn, uống, ngủ nghỉ hay làm bất cứ việc gì, chúng ta đặt vào đó ý hướng ngay lành làm vì vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Tất cả sẽ trở thành lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất.

Hai là: siêng năng đọc, gẫm suy và đem ra thực hành Lời Chúa dạy. Cầu nguyện với Lời Chúa sẽ là khí cụ mạnh mẽ chống lại cám dỗ và thử thách trong đời. Lời Chúa là sức mạnh, là ánh sáng, là đường đi tới sự trọn lành cho khách lữ hành trên đường về Nhà Cha.

Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Amen.

 

71.Chúa Nhật I Mùa Chay

(Suy niệm của Lm. Ga. Phan Tiến Dũng)

Sứ điệp của Mùa Chay Thánh luôn vang vọng, mời gọi và thúc bách chúng ta: “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Thế nên, các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay đang tha thiết mời gọi chúng ta nhìn lại chính mối tương quan giữa chúng ta với Chúa, hay nói khác hơn, chúng ta đã đón nhận được hồng ân đức tin từ Chúa như thế nào và đâu là cách đáp trả của chúng ta vào Chúa, có phải là do bởi lòng tín thác, cậy trông vào Chúa, vào Tin mừng và vào các bí tích ban ân sủng?

Bài đọc một (Ðnl 26, 4-10) tường thuật cho chúng ta biết: “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Qua Môisê, người trung gian, người đại diện mà Chúa đặt lên để thay mặt Chúa mà coi sóc và lãnh đạo, nhờ đó, dân chúng năm xưa đã tuyên xưng niềm tin của họ vào Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để nghiệm xem, tại sao dân chúng lại đặt niềm tín thác của họ vào Giavê Thiên Chúa như vậy? Thực ra, đây là một dân tộc cứng đầu, cứng cổ, một dân tộc tự bản thân họ luôn muốn được tự do để định đoạt trong mọi cách sống cũng như trong tín ngưỡng của mình. Họ đã thờ các thần như các dân tộc khác, ngay cả việc họ thờ bò vàng… Thế nhưng, giờ đây, khi Môisê giải thích cho họ về Thiên Chúa, Đấng đã thương tuyển chọn cha ông họ làm dân riêng, không những thế, Ngài đã nuôi dưỡng họ trong mọi hoàn cảnh sống, cho đến giờ này, cũng chính Chúa là Đấng đã giải thoát, cứu sống và dẫn họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Thật vậy, chỉ khi họ thực sự cảm nghiệm được ơn cứu sống và sức mạnh của Chúa, thì họ mới tín thác để tuyên nhận Giavê là Chúa và phụng sự Ngài.

Tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, tôn nhận Chúa là Chủ tể của chúng ta, cũng chính là sứ điệp mà trong bài đọc hai (Rm 10, 8-13) Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma đang mời gọi chúng ta. “Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi… Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ”. Thế nên, lòng tin, lời tuyên xưng và cách thức hành động với lòng tín thác cũng phải là cung cách sống của mỗi người chúng ta trong mùa Chay này và trong cả cuộc đời. Thế nhưng, vì mang thân phận yếu đuối, bất toàn, tội lỗi, cùng với bao nhiêu cám dỗ của ma quỷ, thế gian, sức của con người khó mà chống trả hay vượt qua được.

Thế nên, trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 4, 1-13) chính Chúa Giêsu đã nêu gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Là Thiên Chúa thật, nhưng Chúa Giêsu cũng là Con Người thật, thế nên, trước những khó khăn và ngay cả sự cám dỗ của ma quỷ, Ngài cũng đã cảm nếm, trải qua như bao người chúng ta. Chúng ta hãy gẫm suy điều mà Tin mừng hôm nay thuật lại việc ma quỷ cám dỗ Chúa là gì? Trước hết, đó là đồ ăn thức uống, là cơm bánh hằng ngày, là những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu cho sự sống của thân xác chúng ta. Thứ đến, đó là quyền lực, địa vị, danh vọng, vì đây cũng là điều mà con người luôn tìm kiếm, khao khát muốn sở hữu cho bằng được. Sau hết, điều mà ma quỷ thích cám dỗ con người chúng ta nhất đó là: sự tự tôn vào sức mạnh của con người; nó cám dỗ con người có thể làm chủ cả Thiên Chúa, con người sống không cần Thiên Chúa, hay nói khác hơn, vì sự tự tôn, sự kiêu ngạo của con người, họ muốn thách thức và chống lại ngay cả với Thiên Chúa.

Thưa ACE, đứng trước thực trạng với những giới hạn của con người và với sự cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã làm gì? Thưa, Chúa đã sống tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha và luôn làm theo những gì mà Thánh Thần hướng dẫn. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nên gương mẫu cho chúng ta khi Ngài chỉ tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Cha. Ngài đã cậy dựa vào sức mạnh cùng ơn thánh của Thánh Thần. Thế nên, khi thân xác đối diện với cơn đói về cơm bánh, Chúa Giêsu đã vượt qua: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”. Còn với vinh quang, quyền lực hay của cải trần gian, Chúa đã dạy và nêu gương cho chúng ta không được tôn thờ hay làm nô lệ cho nó: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”. Sau hết, đối diện với sự tự tôn, kiêu ngạo của con người, Chúa đã dạy chúng ta phải sống khiêm tốn và tín thác vào Chúa: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!”.

Lạy Chúa, cuộc sống ngày nay đang đầy những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt yếu đuối, nhưng, dưới ánh sáng của Lời Chúa và mẫu gương tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã để lại, đây thật sự chính là niềm tin, là sức mạnh của ân sủng mà Chúa đang thương ban cho chúng con. Xin cho chúng con, dù sống trong mọi hoàn cảnh thăng trầm, vẫn luôn biết tín thác vào Chúa, luôn biết tuyên xưng Chúa là Cha và Chủ Tể của mình để phụng sự, tôn thờ và thực thi theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.

home Mục lục Lưu trữ