Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 44

Tổng truy cập: 1432802

Tạ Ơn Trời -Tri Ân Đời

Cập nhật : 08-10-2010
 

TẠ ƠN TRỜI - TRI ÂN ĐỜI

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

(Lc 17,11-19)

Một người mẹ nọ rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Bà thường dạy cho các con phải luôn biết cám ơn người khác.

- Một hôm, bà mẹ hỏi các con: “Hôm nay, chúng con cám ơn ai?”

- Đứa con trai lớn trả lời: “Sáng nay, con cám ơn bà vì bà đã cho con tiền đi học”.

- Đứa thứ hai thì nói: “Còn con, con cám ơn bạn vì bạn đã cho con mượn cây viết”.

- Đứa con gái út thì thưa: “Thưa mẹ. Con cám ơn ba vì hằng ngày ba đã đưa con đến trường”.

- Sau đó, các con mới hỏi mẹ: “Còn mẹ, mẹ cám ơn ai?”

- Người mẹ nhỏ nhẹ và chia sẻ với các con: “Hôm nay mẹ cám ơn đôi mắt vì nhờ đôi mắt mà mẹ nhìn thấy được. Mẹ cám ơn đôi tai vì nhờ chúng mà mẹ nghe được, hiểu được. Mẹ cám ơn đôi chân vì nhờ có đôi chân mà mẹ có thể đi được, chạy được. Mẹ cám ơn hai tay vì nhờ chúng mà mẹ có thể viết, có thể làm việc được và ôm chúng con vào lòng”.

Lúc đó, các con của bà không hiểu ý của bà bao nhiêu. Nhưng khi lớn lên, chúng mới thấy có nhiều người khuyết tật: bị mù loà bẩm sinh, bị bệnh câm điếc từ nhỏ, bị dị tật, bị bại liệt, bị nhiễm chất độc da cam, bị bệnh HIV… và khi đó chúng mới nhớ lại, mới thấm thía những gì mà mẹ mình đã nói, đã cám ơn. Và chúng mới hiểu những lời cám ơn của mẹ rất phi thường và có ý nghĩa. Vì con người cần phải cám ơn tất cả những gì mà mình đã có, đang có và sẽ lãnh nhận.

Ai cũng có thể nói được hai tiếng “Cám Ơn”. Hai từ “Cám Ơn” rất đơn giản, đơn sơ nhưng rất nhân văn và sâu sắc. Người biết nói cám ơn là người lịch sự, là người có nhân cách. Còn ngược lại, người không biết cám ơn là người tự cao, tự mãn và tự đại. Thể hiện lòng biết ơn là điều rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết cám ơn nhau mà không biết cám ơn Thiên Chúa thì thật là thiếu sót; thiếu sót vì Thiên Chúa là vị ân nhân vĩ đại nhất của con người. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai mẫu gương sống tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa:

1. Ông Naaman là người xứ Syria, là tướng chỉ huy quân đội. Ông bị bệnh phong. Ông đã đi đến với nhiều thầy nhưng không thầy nào chữa ông khỏi bệnh. Sau cùng, Naaman đến với tiên tri Êlisê và nghe lời tiên tri xuống dòng sông Giođan tắm 7 lần. Và ông được khỏi bệnh. Sau đó, ông dẫn một đoàn tuỳ tùng mang theo quà biếu để tạ ơn tiên tri Êlisê, nhưng ngài không nhận. Ông Naaman liền có một sáng kiến: xin tiên tri mang ít đất về quê hương để làm lễ tạ ơn Thiên Chúa. Từ đây ông sẽ nhận Thiên Chúa là Chúa của mình. Và ông chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Naaman đã tìm mọi cách để tạ ơn Thiên Chúa.

2. Một người xứ Samaria. Anh ta cũng là một người bệnh phong. Anh ta cùng với 9 người phong khác gặp được Chúa Giêsu. Họ cùng nhau van xin Chúa: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương xót chúng tôi”. Chúa bảo các anh: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Điều lạ lùng là khi đang trên đường đi trình diện thì các anh được lành sạch. Nhưng trong 10 người phong đó, chỉ có 1 người quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa để mà tạ ơn.

Chúng ta biết rằng: Ông Naaman và người Samaria là hai người ngoại giáo, không biết rõ Thiên Chúa, nhưng hai ông đã tin tưởng vào Thiên Chúa. Và hai ông đã thể hiện niềm tin đó qua thái độ biết ơn. Hai ông là tấm gương sáng cho mỗi người tín hữu chúng ta noi theo.

Thánh Phaolô nói rằng: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7).

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thì nói: “Tất cả là hồng ân”.

Trong quyển sách “Nói Với Chính Mình”, Đức cha Bùi Tuần chia sẻ về lòng biết ơn như sau: “Nếu tôi tưởng mình không nhận ơn ai, thì tôi lầm lớn. Vì đời tôi nằm trong những liên đới chập chùng. Tôi chẳng cho đi được bao nhiêu nhưng đã nhận được quá nhiều.Thử một ngày ngưng nhận được các dây liên lạc nâng đỡ, cộng tác yêu thương, giúp đỡ, cung cấp, tôi sẽ lập tức trở thành bơ vơ, nghèo nàn, khốn đốn.  Nếu tôi tưởng tôi không mắc nợ ai, thì tôi lầm lớn, con người tôi, từ vật chất đến tinh thần, đã, đang và sẽ được xây dựng bằng biết bao công ơn của người khác. Suốt dọc đời, tôi đều ghi dấu của biết bao bóng người đã ghé lại”.  

Được những tư tưởng trên soi sáng và thôi thúc, tôi nhìn lại cuộc sống của mình, và tôi cảm nhận được rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi nhiều ơn lành hồn xác, nhiều ơn vật chất và tinh thần.

- Trước khi đi ngủ, tôi thường đọc kinh Cám Ơn: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người…”. Thiên Chúa không để tôi là con số không, là hư vô, là cát bụi, nhưng Người cho tôi được sinh ra, được hiện hữu và hiện diện trên mặt đất này. Tôi là một con người, là một nhân vị. Chúa đã ban cho tôi tình yêu, sự sống, sức khoẻ, trí khôn, tự do, khả năng, và vật chất. Hơn thế nữa, tôi còn được biết Chúa, được làm con Chúa và đặc biệt tôi còn vinh dự được làm linh mục của Chúa. Tất cả là hồng ân.

- Ngày hôm nay, Chúa vẫn còn tiếp tục thể hiện tình thương đối với con người qua vũ trụ thiên nhiên. Mỗi ngày tôi có được thời gian để làm việc và nghỉ ngơi. Chúa ban cho mỗi người đều sở hữu thời gian như nhau. Từng giây từng phút con người có không khí để thở, để sống và để tồn tại. Chúa ban cho con người có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Chúa ban cho có nắng, có mưa, có gió, có các mùa thay đổi nối tiếp nhau. Quy luật thiên nhiên phục vụ cho sự sống của con người. Tất cả là hồng ân.

- Chúa còn ban cho tôi có một mái ấm gia đình. Tôi có ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, cùng nhiều thân nhân và ân nhân. “Không ai là một hòn đảo” (Thomas Merton). Tôi sống là sống với thân nhân, sống nhờ tha nhân và sống cho tha nhân. Không có tha nhân đời tôi sẽ khô cằn và buồn chán. Không có tha nhân đời tôi sẽ không có tình yêu. Nhờ tha nhân mà tôi được lớn lên, phát triển và trưởng thành. Tất cả là hồng ân.

- Đặc biệt, Thiên Chúa còn ban cho con người chính bản thân của Chúa. Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá. Thiên Chúa yêu con người rất nhiều nhưng con người đã phụ lòng tốt của Người. Nhân loại đã phản bội, đã bất trung với Thiên Chúa. Mặc dù con người đã sống trong tội lỗi, sống xa cách Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu thương con người; mà yêu là yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết và chết trên thập giá. Và chính nhờ thập giá của Đức Kitô mà chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi. Tất cả là một hồng ân.

- Trong đời sống thiêng liêng, Chúa còn ban cho tôi có Lời Chúa. Mà “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Lời Chúa là châm ngôn sống, là kim chỉ nam. Hằng ngày, Chúa dạy tôi qua Lời của Người. Hơn thế nữa, Chúa còn ban cho con người có bảy Bí tích. Từ sinh cho đến tử, lúc nào Ơn Chúa cũng theo tôi. Đặc biệt, Chúa còn ban cho tôi chính Mình và Máu Chúa. Chúa chính là của ăn, là thức uống cho đời sống thiêng liêng của tôi. Chúa Giêsu Thánh Thể đã ngự vào trong tâm hồn tôi, ở với tôi và ban ơn cho tôi. Tất cả là hồng ân.

Đời tôi được bao trùm bởi ơn của Chúa. Và Ơn Chúa không ngừng tuông đổ xuống trên tôi. Đúng là “hồng ân Chúa tuôn xuống như mưa”. Vì thế, tôi cần phải chúc tụng, phải “tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ; muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1); tôi cần phải “tạ ơn Trời và tri ân Đời”.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình thương của Chúa, để con biết yêu mến Chúa và cảm tạ Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình yêu của tha nhân, để con biết cám ơn tha nhân nhiều hơn.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những ơn lành Chúa ban, để con biết không ngừng trao ban cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con có được một tâm hồn biết ơn, để con luôn biết tạ ơn Chúa và tri ân mọi người. Amen.

[Số lần đọc 235]  

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ