Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 49

Tổng truy cập: 2085551

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Lòng thương xót của Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng”

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến một chân lý rất đẹp: Thiên Chúa yêu thương con người trước khi con người xứng đáng với tình yêu ấy. Chính tình yêu nhưng không đó trở thành nguồn gốc của sứ mạng truyền giáo.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng “bơ vơ vất vưởng như chiên không người chăn dắt”. Trước cảnh khốn khổ của con người, Người không thờ ơ, không kết án, nhưng “chạnh lòng thương”. Tất cả công trình cứu độ bắt đầu từ trái tim đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa.

Ngày nay, khi nhìn vào thế giới, chúng ta cũng thấy biết bao người đang sống trong tình trạng “không người chăn dắt”: những người mất phương hướng, những gia đình đổ vỡ, những người trẻ thiếu lý tưởng, những người già cô đơn, những người nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần. Chúa vẫn đang nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương như xưa, và Người mời gọi chúng ta trở thành khí cụ của lòng thương xót ấy.

Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Cánh đồng truyền giáo không chỉ ở những vùng xa xôi, nhưng ngay trong gia đình, nơi làm việc, trường học và khu xóm của chúng ta. Biết bao người đang cần một lời động viên, một cử chỉ cảm thông, một chứng tá đức tin sống động.

Điều đáng chú ý là trước khi sai các môn đệ đi, Chúa bảo họ cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Truyền giáo trước hết không phải là hoạt động của con người nhưng là công trình của Thiên Chúa. Người Kitô hữu phải biết cầu nguyện để nhận ra ý Chúa và kín múc sức mạnh từ Ngài.

Bài đọc thứ nhất cho thấy Thiên Chúa chọn dân Israel làm “dân riêng”, “vương quốc tư tế và dân thánh”. Đây không phải là một đặc quyền để tự hào, nhưng là một trách nhiệm để phục vụ. Cũng vậy, nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu được chọn gọi để trở thành chứng nhân của Chúa giữa thế gian.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai còn nhấn mạnh một điều sâu sắc hơn: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là những tội nhân.” Chúng ta không được cứu độ vì công trạng của mình, nhưng nhờ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Khi ý thức mình được yêu thương và tha thứ, chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương và tha thứ cho người khác hơn.

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng: “Hãy chữa lành bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, thanh tẩy người phong hủi, khử trừ ma quỷ.” Ngày nay, chúng ta có thể thực hiện sứ mạng ấy bằng nhiều cách cụ thể:

  • Chữa lành những vết thương bằng sự cảm thông và tha thứ.
  • Mang lại niềm hy vọng cho những người đang thất vọng.
  • Nâng đỡ những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
  • Làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống trung thực, bác ái và khiêm nhường.

Cuối cùng, Chúa nhắc nhở: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.” Mọi hồng ân chúng ta nhận được từ Chúa đều là quà tặng. Vì thế, người môn đệ không sống ích kỷ giữ lại cho mình, nhưng quảng đại chia sẻ cho tha nhân.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết cảm nhận lòng thương xót vô biên của Ngài, để từ đó trở thành những người thợ nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo hôm nay. Amen.

home Mục lục Lưu trữ