Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 34

Tổng truy cập: 1428186

Chung Tình

CHUNG TÌNH
Mc 10, 2 – 16

Khi một người nam và một người nữ quyết định đến với nhau để sống thành vợ chồng thì họ sẽ có nhiều cái chung: chung nhà, chung bàn ăn, chung mối lo…Những cái chung này được đặt trên cái chung lớn hơn là chung tình. Có chung tình thì họ mới có thể sống với nhau cho đến hơi thở cuối cùng.

Ðể thử Chúa Giêsu những người Pharisêu đã hỏi Người: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " (Mc 10, 2b). Chúa Giêsu trả lời dứt khoát: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mc 10, 6 – 9)

Vợ chồng sống chung tình là ý định của Thiên Chúa từ thuở ban đầu tạo dựng. Người nam đến với người nữ là tự bản chất của con người. Và họ có quyền tự do quyết định chọn bạn đời để chung sống. Hơn nữa, ngày lễ thành hôn chính họ thề hứa trước Chúa và cộng đoàn Giáo hội để sống chung tình với nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lời thề hứa này được Chúa đón nhận và chúc lành. Vì thế, do sự chúc lành này họ được kết nối với nhau bằng một sợi dây thiêng liêng hết sức cao quý. Không thế lực nào ở trần gian này có thể tháo gỡ được sự ràng buộc này.

Thật vậy, chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho các gia đình Công giáo nên Chúa và Giáo hội mới không cho phép ly dị vì bất cứ lý do nào. Dù biết vậy nhưng vẫn còn nhiều gia đình trẻ Công giáo xem đây là một gánh nặng. Họ nghĩ rằng Chúa và Giáo hội quá khắt khe và lỗi thời.

Chúng ta thử hình dung nếu Chúa và Giáo hội cho phép các đôi vợ chồng ly dị thì xã hội sẽ đi đến đâu. Những đứa con vô tội sẽ phải lãnh nhận hậu quả do cha mẹ nó để lại. Chúng nó sẽ sống thiếu tình thương của cha hay mẹ. Chúng nó sẽ phải sống thiếu sự giáo dục trọn vẹn. Từ đó, đưa đến những đứa con sẽ phải sống cảnh lang thang bụi đời hay sẽ trở thành những tên tội phạm phá rối người khác.

Là người Công giáo chúng ta hãy hãnh diện vì được Chúa và Giáo hội luôn bảo vệ cho hạnh phúc gia đình. Do đó, những người đang sống trong bậc sống gia đình hãy biết trân trọng và ra sức bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình bằng cách sống chung tình cho đến hơi thở cuối cùng.

home Mục lục Lưu trữ