Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 122

Tổng truy cập: 1425539

Đi tìm Đấng Phục Sinh

ÐI TÌM ÐẤNG PHỤC SINH

Hôm qua tôi đọc được một câu chuyện vui vui như sau: một người nọ thấy anh bạn hàng xóm loay hoay tìm kiếm cái gì trước sân nhà.
Anh ta tò mò hỏi : Anh tìm gì vậy ?
Anh nọ trả lời: tôi kiếm chìa khoá cho con tôi !
Rồi anh tiếp tục quan sát và tìm kiếm mãi. Cuối cùng, người bạn hỏi: thế con anh có nói cho anh biết đánh rơi chìa khoá chỗ nào không? Anh chưa kịp trả lời thì người vợ đi chợ về. Bà nói: sao ông tìm chìa khoá làm gì. Hồi sáng, con ông nói là ông đừng kiếm nữa mà ông không nghe thấy sao? Ông ta đáp: tôi nghe loáng thoáng nhưng không hiểu là nó nói gì, tưởng là nó nhờ tôi kiếm chìa khoá!

Người đàn ông trong câu chuyện này đã không nắm được thông tin của con mình, có lẽ vì ông quá chú tâm đến việc tìm chìa khoá nên không để ý đến lời con nói!

Các bà Madalêna, Maria trong Tin mừng hôm nay cũng đi tìm Chúa Giêsu mà không nhớ lời Ngài tiên báo: Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại." (Mc 10, 33-34). Các bà chỉ nghĩ về cái chết của Thầy Giêsu để thương khóc và mong cho đến sáng để làm nghĩa cử cuối cùng là xức thuốc thơm cho Thầy, vì lúc an táng vội vàng quá, chưa xức thuốc cho Chúa kịp! Tuy nhiên, các bà không gặp được Chúa!

Các bà không gặp Chúa vì các bà đi tìm một con người với những nét dạng trần thế: một con người quê ở Nazaret, chịu đóng định, chết chôn trong mồ. Nhưng mục tiêu các bà tìm kiếm đó từ nay đã biến đổi vì Người đã sống lại sáng láng, không còn lệ thuộc vào những những nét dạng vật chất nữa. Vì thế các bà phải tìm Người trong hình dạng Phục sinh.

Với tấm lòng của các bà, dù các bà không gặp Chúa, nhưng Chúa cũng cho gặp được thiên thần và nhận được lời báo chính xác, thiết thực: Đức Giêsu Nazarét chịu đóng đinh đã sống lại, các bà hãy đi nói với các môn đệ Người: Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ gặp Người.

Các bà biết Chúa sống lại trước những người khác vì đã cất công đi tìm Chúa trước nhất. Các bà được Chúa đổi công tác, thay vì đi xức thuốc thơm cho xác Chúa thì làm công việc trọng đại hơn là loan Tin mừng này cho các tông đồ, các môn đệ của Chúa. Tuy nhiên, các bà đi trong vui mừng mà còn nhiều sợ hãi. Đó là sự sợ hãi thiêng liêng trước mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Đây cũng là sự sợ hãi của con người trước sự uy nghi của Thiên Chúa, trước một điều vượt quá sức tưởng tượng của con người: Đức Giêsu chết đã phục sinh sáng láng. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người trước đó. Khi đã hoàn hồn, các bà đã kể lại cho các môn đệ những gì các bà đã thấy và đã nghe khi đến mồ Chúa(x. Lc 24, 11).

Sáng hôm nay, chúng ta cũng đến nhà thờ tìm Chúa Giêsu, nhưng chúng ta khác với các bà. Chúng ta không đi tìm một vĩ nhân của quá khứ mà đi tìm một Người đang sống, đang ở giữa chúng ta và rất yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta vâng giữ lời của một Giêsu Nazarét sống 2000 năm trước cách thụ động thì chúng ta cũng như các bà: đi tìm Chúa nơi mộ Người mà không hiểu rằng Chúa đã phục sinh và đang sống giữa chúng ta.

Chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện với chúng ta trong nhà thờ lúc này đây. Ngài đang nói với chúng ta qua lời Kinh thánh, qua Thánh lễ chúng ta đang tham dự, qua trí lòng và lương tâm của mỗi người. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Phục sinh long trọng và kế đến chúng ta đi loan báo Tin mừng Phục sinh trên khắp những nẻo đường chúng ta sẽ đi qua. Làm sao để những ai gặp chúng ta cũng phải chúc tụng Chúa vì những người Công giáo tốt bụng, lịch sự, dễ mến, uy tín, chăm chỉ làm ăn. Chúng ta sẽ là những con người mới trong Chúa Giêsu phục sinh, không lệ thuộc những tính mê nết xấu như cờ bạc, rượu chè nhưng sống tinh thần mới trong Chúa phục sinh.

Nếu chúng ta sốt sắng tìm Chúa và trung thành phục vụ Người thì Người sẽ dạy chúng ta biết phải làm gì, không phải khóc than cho một người đã chết tức tưởi trên thánh giá vì mình nhưng lớn tiếng loan báo cho mọi người biết rằng Đức Giêsu đã sống lại trong vinh quang để những người ngoại được ơn trở lại. Chúng ta cứ tìm Chúa, đừng sợ những tảng đá to không lăn ra nổi, đừng sợ những vất vả, tốn phí tiền bạc nhưng hãy vượt qua mọi khó khăn và sống đạo đức vì lòng yêu mến Chúa.

Chúng ta hãy nghe theo những người Chúa gởi đến trong Giáo hội là các linh mục, là những người hướng dẫn chúng ta sống đạo. Nếu chúng ta biết tin vào Chúa và chạy đến với Ngài thì chúng ta sẽ được ban ơn, được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết đời đời.

 
 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ