Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 42

Tổng truy cập: 1537978

Khi mẹ dạy thêm

Cập nhật : 06-12-2008
 

Một ngày không như mọi ngày, sau bữa cơm trưa, mẹ trịnh trọng tuyên bố: “Kể từ tuần sau, mẹ nhận dạy thêm..."

 

Một ngày không như mọi ngày, sau bữa cơm trưa, mẹ trịnh trọng tuyên bố: “Kể từ tuần sau, mẹ nhận dạy thêm một vài nhóm nhỏ do phụ huynh gửi. Chắc rằng sinh hoạt của gia đình mình sẽ có nhiều thay đổi!” Con lặng thinh! Con biết rằng mẹ đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều khi đưa ra quyết định ấy và con cũng biết áp lực từ những biến động của giá cả đã tác động đến mẹ nặng nề như thế nào….

 

Kể từ ngày ấy, đúng như lời mẹ “tiên đoán”, mọi sinh hoạt của gia đình mình bị đảo lộn hoàn toàn. Con không còn huyên thuyên với mẹ đủ điều về những chuyện xảy ra trên trường sau mỗi trưa đi học về vì mẹ phải nghỉ ngơi sau năm tiết ròng rã, mẹ phải dành thêm thời gian nghiên cứu bài để dạy vì mẹ là một nhà giáo có lương tâm và trách nhiệm. Tối đến, sau những ca học thêm, con lại gắn mình vào bàn học để chuẩn bị chiến đấu trong những kì thi cuối cấp cho đến tận khuya. Năm cuối cấp, thời gian mẹ con mình dành cho nhau đã ít mà nay dường như những câu chuyện, tâm sự hay tranh cãi về một bài báo của con, về một bản nhạc mà con và mẹ cho là “nhố nhăng” thưa dần, thưa dần…

 

Và cũng từ ngày ấy, con mới cảm nhận được ý nghĩa của những ngày cuối tuần hay ngày lễ. Đó là khi con cùng mẹ và bố bắt tay vào bếp, mỗi người một việc, chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Đó là khi cả nhà quây quần bên mâm cơm với đủ những chuyện trên trời, dưới đất mà con đã kìm nén suốt cả một tuần….

 

Và cũng từ ngày ấy, con đã tập làm quen với blog. Vâng! Có thể đối với những bạn xung quanh, blog đã trở nên rất quen thuộc nhưng con thì khác. Trước kia, trong từ điển của con không hề có cụm từ “nhật kí”. Đối với con, viết nhật kí là một việc ủy mị đối với con trai, nhưng bây giờ con đã nghĩ khác. Con viết blog để trút vào đó những tâm sự, nỗi niềm mà con không thể chia sẻ cùng mẹ vì không muốn mẹ bận tâm, suy nghĩ...

 

Và cũng từ ngày ấy, con đã biết tự pha hai cốc sữa để sẵn lên bàn: một cho con và một cho mẹ.

 

Và cũng từ ngày ấy, con đã biết chi tiêu tiết kiệm hơn. Con không còn thói quen vào mạng tùy tiện, không mục đích cho dù phí Internet hằng tháng được trích ra từ khoản nhuận bút nho nhỏ mà con nhận được. Con đã biết đắn đo hơn, đọc kĩ hơn khi quyết định có nên mua quyển sách ấy hay không…Con cảm thấy mình càng ngày càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn….

 

Và điều quan trọng nhất con nhận được chính là ý nghĩa của hai chữ “gia đình” mà từ lâu con cứ ngỡ, chỉ khi nào còn rời xa mẹ, rời xa tổ ẩm của mình để bước vào giảng đường đại học thì mới cảm nhận được….

 

Còn rất, rất nhiều điều quý báu mà chắc chắn con sẽ nhận ra: Từ khi mẹ dạy thêm…..

TRẦN MINH

 

 
Nguồn : muctim.com.vn

home Mục lục Lưu trữ