Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 67

Tổng truy cập: 1540581

Hoạt động của Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần là ơn trọng đại nhất mà Thiên Chúa muốn ban cho con người. Sức khỏe, con cái, của cải đều là những ơn huệ thuộc loại thụ tạo cả. Còn khi ban Chúa Thánh Thần cho ta, Thiên Chúa ban chính mình Người; và cùng với Chúa Thánh Thần, cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến ngự trong lòng chúng ta.

I. Chúa Thánh Thần là đối tượng của Lời Hứa

 
 

Suốt cả thời Cựu Ước, dân Do Thái chỉ trông đợi một điều là Đấng Cứu Thế đến để Người ban Thánh Thần. Trong thời gian ấy, Thánh Thần mới chỉ được ban cho một số người thôi, những người có trách nhiệm phục vụ dân Chúa, tức là các Thẩm phán, các Vua và các Tiên tri.

 
 

Nhờ Thánh Thần của Giavê, Samson có một sức mạnh phi thường. Với hai tay không, ông đã xé miệng một con sư tử.

 
 

Nhờ Thánh Thần, vua Salômon có được một sự khôn ngoan siêu phàm.

 
 

Nhờ Thánh Thần mà các ngôn sứ biết được tư tưởng của Thiên Chúa: "Chúa Thánh Thần đã dùng các tiên tri mà phán dạy" (Kinh Tin Kính).

 
 

Tuy nhiên Chúa Thánh Thần chưa được ban xuống cho toàn dân. Mọi người còn phải chờ thời đại cánh chung, tức là thời Đấng Cứu thế đến, như ngôn sứ Gioen đã nói: "Sẽ xảy ra là sau đó. Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên mọi xác phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm..." (Ge 3,1).

 
 

Đấng Cứu Thế sẽ đến. Tuy nhiên trong thời gian sống tại thế, Chúa Giêsu chưa ban Thánh Thần. Người chỉ mới hứa thôi: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”. (Ga 14,16-17).

 
 

II. Lời Hứa được thực hiện

 
 

Bài Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy là lời hứa của các ngôn sứ và của chính Chúa Giêsu được thực hiện. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra và ban Thánh Thần cho các tông đồ. Bài Phúc âm này gợi lên cho ta mấy điểm quan trọng sau đây:

 
 

1. Sự Phục sinh của Đức Giêsu là điều kiện cần thiết để Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong bài diễn từ chia tay: "Nếu Thầy không đi, Đấng bầu chữa sẽ không đến" (Ga 16,17).

 
 

Thân thể phục sinh của Chúa Giêsu là khí cụ, là trung gian mà Thiên Chúa Cha dùng để ban cho chúng ta ơn Thánh Thần.

 
 

Chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giêsu phục sinh khi cầu xin ơn Thánh Thần.

 
 

2. Hiệu quả của ơn Thánh Thần là sự bình an. Bình an không chỉ có nghĩa là một tình trạng không có chiến tranh, theo nghĩa tiêu cực ta thường hiểu. Theo Kinh Thánh, bình an là hạnh phúc, là hoàn cảnh của con người sống hòa hợp với thiên nhiên, với bản thân mình, với Thiên Chúa. Trong cụ thể, bình an là phúc lành, nghỉ ngơi, vinh quang, ơn cứu rỗi, sự sống.

 
 

Thánh Phaolô nói: Đức Giêsu là "Bình an của chúng ta" (Ep 2,14); chính Người "làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." (Cl 1,20). Chính chúng ta được đoàn tụ lại với nhau thành một Nhiệm thể, được sống trong tình yêu của Đức Kitô, mà sự bình an của Người ngự trị trong lòng ta (Cl 3,15). Sự bình an là hạnh phúc của sự sống đời đời mà chúng ta được hưởng ngay bây giờ nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

 
 

3. Ơn Thánh Thần nay được ban cho tất cả mọi người, không trừ ai, nếu họ tin vào Đức Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại. Đó là điểm khác biệt với thời Cựu Ước. Bởi thế sau khi ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, Người sai các ông đi rao giảng Tin Mừng.

 
 

Rao giảng Tin Mừng không chỉ nằm ở chỗ công bố một sứ điệp, nhưng còn là chuyển thông ơn Thánh Thần qua các bí tích.

 
 

* Nhờ bí tích Rửa tội, người tín hữu được "thanh tẩy trong Thánh thần" để gia nhập Giáo Hội, trở thành chi thể của Đức Kitô.

 
 

*Nhờ bí tích Thêm sức, chúng ta được Chúa Thánh Thần ngự đến và củng cố đức tin để chúng ta trở thành chứng nhân của Tin Mừng.

 
 

*Nhờ bí tích Thánh Thể, chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu phục sinh và cùng với Người chúng ta tiếp nhận Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

 
 

* Qua bí tích Hòa giải, Chúa Giêsu ban Thánh Thần để tha tội.

 
 

*Qua bí tích Truyền chức thánh, Thánh Thần được ban xuống cho các Giám mục, linh mục và phó tế để các ngài có khả năng thi hành sứ vụ tư tế.

 
 

*Qua bí tích Hôn nhân, Thánh Thần cũng được ban xuống cho đôi vợ chồng. Nhờ sự hiện diện của Người mà vợ chồng có thể sống hòa hợp trong tình yêu thương, trong sự hiệp nhất và có khả năng truyền thông sự sống cho con cái.

 
 

*Trong bí tích Xức dầu bệnh nhân, Thánh Thần được ban xuống để cho bệnh nhân có khả năng đón nhận những đau đớn trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

 
 

Kết

 
 

Như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, từ khi sinh ra cho đến khi chết, con người cũng có thể lãnh được ơn Thánh Thần do Chúa Giêsu phục sinh ban qua sứ vụ của các tông đồ, tức là Giáo Hội. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu phục sinh trong các bí tích, nhất là bí tích Hòa giải và Thánh thể, để Người ban cho ta Chúa Thánh Thần, nguồn bình an và hạnh phúc của ta.



Lm. Nobertô

home Mục lục Lưu trữ