Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 62

Tổng truy cập: 1538019

Cho con nói lời cảm ơn

Cập nhật : 31-12-2008
 

Hôm nay, một ngày bình thường trong năm, nhưng không vì thế mà con không nói: "Con yêu mẹ".

Dù có lúc con và mẹ không hợp nhau...

Dù có lúc mẹ hay mắng con và con thấy thật là vô lý...

Dù có lúc con chưa nghe lời mẹ...

Nhưng...hơn bất kỳ điều gì, con hiểu bên con luôn có mẹ, và con muốn nói: "Con cảm ơn..."

Cảm ơn mẹ vì luôn tin tưởng vào những quyết định của con, con thấy hạnh phúc khi bố mẹ luôn luôn cho con quyền quyết định những vấn đề của con mà không bao giờ áp đặt.

Cảm ơn mẹ vì dù giữa mẹ và con có nhiều chênh lệch về tuổi tác và thế hệ nhưng mẹ không bao giờ bắt con phải như mẹ ngày xưa, mẹ luôn cố nhìn nhận theo cách của giới trẻ dù việc ấy không hề đơn giản.

Cảm ơn mẹ vì mẹ đã lo lắng khi thấy con buồn khi đội bóng con yêu thích thất bại, khi con và đứa bạn cãi nhau, khi con bổng trở nên khìn khìn bởi cái tuổi dở ương của mình.

Cảm ơn mẹ vì đã có những lúc cùng con xem bộ phim con yêu thích, cùng con ngồi xem thần tượng của con hát, cùng con đi mua đồ, cùng tham gia góp ý cho chúng con khi chuẩn bị một tiết mục của lớp...

Cảm ơn mẹ vì những lúc đã giận con, đã mắng con, để con biết con đã sai; và con cũng cảm ơn lắm những lần mẹ biết con sai nhưng không hề trách móc mà nhẹ nhàng chỉ cho con hiểu, để một con bé cứng đầu ngang bướng hiểu được mình chưa đúng và dù không nói ra, nhưng mẹ à, nó thầm biết ơn mẹ lắm, vì mẹ đã không làm nó thấy mình ngốc nghếch khi phạm sai lầm. "Không ai là hoàn hảo, quan trọng là biết mình sai và chịu sửa" mẹ bảo thế.

Còn nhiều nhiều lắm, con cảm ơn cả vì những điều mà mẹ đã âm thầm làm cho con và cả gia đình, những điều con biết và cả những điều con chưa biết!

Cảm ơn mẹ vì tất cả, vì đã sinh ra con, vì đã khiến con hôm nay là chính con.

Mẹ đã lắng nghe và chia sẻ rất nhiều, mẹ đã nhìn mọi thứ bằng cách con vẫn nhìn, và như thế con thấy mình hạnh phúc.

Con biết rằng con không còn nhỏ bé, không còn ở mãi trong vòng tay che chở của gia đình, nhưng dù con ở đâu, con cũng sẽ được bảo vệ và chở che trong tình yêu thương của bố mẹ.

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 
Nguồn : muctim.com.vn 

home Mục lục Lưu trữ