Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Thống kê truy cập
Đang online: 31
Tổng truy cập: 1338921
Tôi và bạn thắm đượm tình liên đới
Cập nhật : 30-11--0001 |
Tôi & Bạn Thắm Đượm Tình Liên Đới.
Bằng sự nhận thức khá chậm chạp chúng ta chắt lọc và tiếp thu được điều gì nơi cuộc sống. Trái đất xoay quanh mặt trời, mùa đông ra đi mùa Xuân ấm áp hiền hòa lại đến. Cuộc đời vận hành theo một hạn kỳ, có lúc lao đao khốn khó, có lúc an nhàn thư thái dễ chịu... Cũng như mùa này nối tiếp mùa kia, Thu qua rồi Đông lại tới. Có một anh chàng than vãn rằng: "Thượng Đế Ngài bỏ tôi, không bao giờ nói cho tôi biết điều gì cả! Không gửi cho tôi một thông điệp nào cả như đã từng gửi cho người khác." Bạn hỡi! Có lần nào bạn trách Chúa như anh chàng kia chưa? Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn thích đứng trông chờ phép lạ hơn tìm gặp gỡ Chúa trong các dấu chỉ thời đại, không tuân hành thuận theo ý Chúa, chỉ khát mong ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Ngày nay con người có khuynh hướng sống tiêu tiền, sống hưởng thụ, nhằm thỏa mãn sở thích và tự tách rời Thiên Chúa, vì tiền mà xâu xé lẫn nhau, vì tiền mà đua nhau chém giết! Ngàn năm này tiếp nối ngàn năm khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia vẫn như thế và cứ như thế, nhiều người chẳng biết mình đi đâu về đâu, tạo thành một dòng chảy chưa có điểm dừng. Hướng mắt trông về xa xưa ta bắt gặp một Đấng bậc coi thường của cải vật chất vì Ngài biết rõ đó là cuộc sống phù vân, Ngài coi tất cả là nhu cầu thiết yếu chứ không phải là lẽ sống, mục tiêu chính mà Ngài sống chết bảo vệ muốn vươn tới là Nước Trời. Ngài là Cha Thánh Phanxico thành Assisi, vị Thánh dám chối bỏ danh vọng tiền đồ để theo Chúa cách dứt khoát. Có lẽ đã có nhiều năm gắn bó theo chân Cha Thánh nhưng đã có mấy ai mạnh dạn thực hành đúng đường lối của Người. Gặp kẻ bất hạnh giá rét dọc đường Ngài vội vã xuống ngựa cởi áo choàng khoát lên mình người cùi hủi tiều tụy, tanh hôi, không một chút gớm ghiết Ngài trìu mến ôm hôn họ cách chân tình chia sẻ! Thời gian nào kịp dừng lại cho chúng ta thấy và cảm nhận được tính xúc tác của nó trong từng con người, từng hoàn cảnh và từng giai đoạn sống? Những ai trong chúng ta đã từng đốt giai đoạn, từng đốt không gian và thời gian cách vô nghĩa? Ai đã vì hấp lực cuộc sống mà chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo những xa hoa? V.v... Còn ai đã vì áp lực cuộc sống mà để mặc cho con sâu mệt mỏi, con sâu la hét om sòm, con sâu buồn rầu cứ mặc sức mà trường bò lên gương mặt, còn đâu là nét nam thanh nữ tú xưa kia chính Thiên Chúa đã khéo tay nhào nắn nên bạn? Phần đông, chúng ta đang có xu hướng làm giảm đi khí cụ bình an, tự tạo ra một vòng xoáy khốc liệt. Cuộc sống... thật kinh khủng! Riêng về phần tôi: Tôi luôn mượn ánh mắt tốt lành của Chúa để nhìn vào cuộc sống. Đôi mắt ấy giúp tôi luôn có cái nhìn thiện cảm, dù bạn là ai, bạn rất giàu có hay bất hạnh đói nghèo, là người da đen hay da trắng, mặc bạn là nam hay nữ tất cả đều không quan trọng tôi vẫn yêu bạn rất nhiều! Dù bạn có vô duyên hay lố bịch, bạn đang ra sức chống đối tẩy chay tôi, tôi vẫn coi bạn là bạn... Có một người nâng niu vuốt phẳng phiu tờ giấy bạc, lại có một người khác kỳ quặc, anh ta vo tròn ném xuống đất rồi giẫm chân lên đó. Cả hai đều đem ra tiêu dùng và kết quả cho thấy mệnh giá của cả hai đều có giá trị ngang nhau cho dù hình thức có thay đổi. Cũng vậy, với cách nhìn của Thiên Chúa cho dù bạn dễ thương hay thật đáng ghét tôi vẫn nhận ra cái cốt người còn nguyên bản trong bạn, ở nơi đó hình ảnh Thiên Chúa vẫn tồn đọng trọn vẹn. Dù bạn đang ở một vùng trời khác xa tít tắp cách tôi một đại dương, hay đang ở thật gần, bạn đang đứng bên trái hay ở bên phải tôi vẫn thấy trong bạn tình anh em và sự hiện diện của Chúa. Tôi yêu chính tôi vì xác thân tôi là đền thờ của Chúa, tôi cũng sùng kính và trân quý ngôi đền thờ của Chúa trong từng con người, tôi yêu bạn dù bạn chưa nhận biết tôi. Học cách yêu của Chúa tôi dễ quên đi lời nói mất lòng, không nuôi thù, tôi không oán ghét. Dù bạn có quá đáng ghét quá tàn nhẫn, vẫn không thể ghét được bạn. Tôi thấy, thấy rất lo cho bạn, vì bạn đang mất dần đi sự bình an sẵn có. Tôi cố gắng sao cho kịp theo ý Chúa... Có Chúa tôi không sợ những va đập, khi tôi té ngã Ngài trìu mến đỡ nâng, tôi đứng dậy theo sự dìu dắt của Chúa và đứng vững hơn trước. Thường khi, tôi vẫn giữ im lặng đến lạ lùng nếu xảy ra xung đột, tôi luôn là người phải chịu thua thiệt... Nhưng vị chủ chăn nói với tôi rằng: "Trong trận cãi vã kẻ im lặng là kẻ chiến thắng oanh oanh, liệt liệt nhất vì đối phương mất đi sự kiểm soát dễ tuôn lời thóa mạ, sau này phải chịu sự day dứt ân hận!" Người còn bảo: "Con đã thể hiện đức khiêm nhu của Thiên Chúa cách xuất sắc!" Người còn nói: "Chính khổ đau đã làm cho con trở nên sâu sắc. Cuộc đời đã trui rèn con." Tất cả những cái đó chính là phần thưởng Chúa dành cho con. Trước kia tôi luôn ương bướng bất cần, sự ghét ghen và lòng căm hận đã cắn xé chính tôi. Từ khi Chúa âm thầm làm cuộc Cách Mạng... trong tôi đã có sự thay đổi lớn. Cuộc đấu tranh tư tưởng đã kết thúc phần có hậu, sự giằng co tà chính đã có phân chia ranh giới rạch ròi. Tôi và bạn có thể không có cùng một sắc áo, màu cờ, mỗi người một nét riêng, mỗi người một Tổ Quốc, không cùng chung một nỗ lực, nhưng tôi và bạn có chung một sắc màu Hội Thánh, cùng nhìn về một hướng và gặp nhau tại một điểm đồng nhất. Chúng ta sẽ là muối men cho đời, cùng khát khao loan báo Tin Mừng, cùng khát khao truyền giáo, cùng đưa ánh sáng Chúa Kitô đến cho mọi người, để mọi người thấy chân lý mà theo, thấy Nước Trời mà tìm đến. |
Nguồn : |
Các tin khác
.: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Chức Việc Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Thiếu Nhi Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
Nối kết
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam