Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 29

Tổng truy cập: 1338881

TIẾP BƯỚC CHÚA GIÊSU

TIẾP BỨỚC CHÚA KITÔ, TIẾP BƯỚC CHA ANH

 Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21)

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO, MỘT ĐIỂM HẸN, MỘT NIỀM VUI:

Không biết đây có phải là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo VN, trong một Thánh lễ có Rửa Tội cùng một lúc cho 1.063 Tân tòng? Nhưng chắc chắn sẽ chỉ là một là lần duy nhất trong đời của nhiều người là đã chứng kiến một biến cố lịch sử : Các Đức Giám mục đã cùng với các linh mục của mình ban bí tích rửa tội và thêm sức cho 1063 tân tòng tại một đất nước mà người Công giáo vẫn chỉ là một thiểu số. Sự kiện đặc biệt này đã xảy ra vào ngày Chúa nhật truyền giáo vừa qua 24-10-2004, tại giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc. Một Thánh lễ đã được tổ chức công khai, trang trọng và sốt săng đặc biệt với sự hiện diện của 2 Đức Giám mục, khoảng 80 linh mục, 300 tu sĩ nam nữ và hơn 10 ngàn giáo dân.

Tân tòng khắp nơi trong giáo phận, trong số đó có nhiều nhiều người là dân tộc thiểu số Châuro, Nùng … cùng chung nhịp bước hân hoan quy tụ về một ĐIỂM HẸN để được vị Cha chung giáo phận- Đức cha Chính Phaolô Maria Nguyễn minh Nhật sinh lại “trong Chúa Thánh Thần” (Mc 1,8; Lc 3,16), trở thành một con Ngừơi Mới, một viên gạch góp vào toà nhà Giáo Hội qua việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Gọi đây là ĐIỂM HẸN bởi vì ngay từ đầu Năm Thánh Truyền Giáo, Đức Giám Mục giáo phận đã hẹn với các linh mục của mình cố gắng tìm một nỗ lực truyền giáo mà kết quả cụ thể phải được đánh dấu bằng ngày hôm nay. Còn gọi là một ĐIỂM HẸN bởi vì trong số hơn 5000 tân tòng rửa tội trong năm 2004 của cả giáo phận Xuân Lộc, đã có 1063 người gặp nhau tại chỗ này, để họ không còn là “Do Thái hay Hylạp, nô lệ hay tự do mà là chịu phép rửa trong cùng trong một Thánh Thần để làm nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Đây cũng là điểm hẹn của quá khứ, hiện tại và tương lai khi mà sau 470 năm, cuộc trở lại đông đảo như thế này làm chúng ta hồi tưởng về một quá khứ, một dân tộc đón nhận Tin Mừng, và tiếp tục bước vào tương lai trong niềm hãnh diện và hy vọng với tâm huyết truyền giáo đi đến tận cùng thế giới: “rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ …(Lc 24,47)

Hoa trái gặt hái hôm nay phần nào phản ánh những nỗ lực chung của toàn thể Dân Chúa của giáo phận Xuân Lộc trong Năm Thánh Truyền Giáo 2004. 16 giáo hạt, 301 giáo xứ, với những chương trình huấn giáo hồng ân, những cuộc đào tạo tác viên Tin Mừng, những cuộc bồi dưỡng giáo lý viên, rồi đến thăm viếng khích lệ, cảm thông … là cả một bề dầy lịch sử gieo trồng nay đã thành hoa thành trái. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các giáo xứ đã có những đợt rửa tội tân tòng, nhất là tại những xứ thành phố, những nơi có nhiều người di dân về làm công nhân của những công ty lớn như vùng Biên hòa, Tam Hiệp, Long Thành… những giáo xứ thành phố nơi có giao lưu giữa những người trẻ cũng có đông tân tòng như Vũng Tàu, BàRịa, Long Khánh… Con số 1063 là một thành quả của mùa gặt chín vàng nhưng không phải là tất cả mùa gặt trong Năm Thánh Truyền Giáo, vì trong mùa Giáng Sinh 2004 sắp tới còn có hàng ngàn người nữa sẽ hoàn tất giáo lý và được rửa tội tại các địa phương. Những tin vui như thế, chan hoà khắp giáo phận đến nỗi không ai nghĩ là do công của mình, dù đó là một cha xứ, một giáo lý viên, một người đỡ đầu, mà hình như đây là hoa trái của cả một truyền thống sống đạo, truyền đạo hàng trăm năm đang tiếp nối những thế hệ cha ông : Phaolô trồng, Apôlô tưới và Thiên Chúa làm cho mọc lên (1 Cr 3,6). Cha Giuse Trần Quốc Thắng, chánh xứ Bình Hoà, một linh mục trẻ xởi lởi nói ngay sau Thánh lễ :”Giáo xứ con có 25 tân tòng là người dân tộc Châuro. Ban đầu đến với họ thật khó khăn, nhưng nhờ bà con giáo dân, các ông bà Legio thăm viếng, các Dì dạy giáo lý, cả giáo xứ hỗ trợ về nhiều mặt, tạo nên một bầu khí truyền giáo … vấn đề là tiếp tục giúp họ sống đạo và hy vọng thời gian nữa sẽ có những tân tòng như vậy”.

Niềm vui là như thế, vui từ trong lòng, vui ra ngoài mặt. Vui cho cả Cha lẫn con, vui mọi người. Giáo Hội là như thế, đang để lại cho chúng ta những ấn tượng.
 
ẤN TƯỢNG ĐẸP VỀ BUỔI LỄ.

Giáo xứ Hà Nội là một giáo xứ lớn có 12.068 giáo dân ở ngay trung tâm vùng Hố Nai thuộc Tp. Biên Hòa. Đây là nơi tập trung một số rất đông người công giáo gồm 5 giáo hạt và hơn 200.000 giáo dân, nơi có trục lộ giao thông chính từ Tp. Hồ CHí Minh ra Hà Nội, và các tỉnh miền Bác, miền Trung. Lưu lượng xe qua lại rất nhiều, chỉ cần năm, mười phút kẹt xe, là đám đông có thể kéo dài tới hàng cây số. Khi quyết định tổ chức đại lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại đây, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc tin vào tinh thần kỷ luật và trật tự của người tín hữu, tin vào năng lực tổ chức của những người cộng sự.. Mà thật đúng như vậy, các Cha trong Ban Loan Báo Tin Mừng do Cha Đaminh Trần Xuân Thảo, quản hạt Hố Nai, Chánh xứ Hà Nội làm trưởng ban lãnh trách nhiệm tổ chức. Dòng Gioan Thien Chúa và các dòng nữ trong vùng như Đaminh Thánh Tâm, Đaminh Rosa Lima miền Mân Côi, Đaminh Tam Hiệp, Mến Thánh Giá Bắc Hải, Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Nữ Tỳ Thánh Thể có hàng trăm tu sĩ tham gia vào các công tác của ngày lễ. Thánh lễ đồng tế ấn định 9 giờ sáng, nhưng từ rất sớm, không khí nhộn nhịp của một đại lễ đã bắt đầu, khỏang 6 giờ sáng đã có hàng ngàn giáo dân tuốn về đây. Lời hát từ chiếc loa trên tháp cao nhà thờ như mời gọi réo rắt :

Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng lên,

chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên.

Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh.

Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay chúa thương Dân Người

Hôm nay Chúa đem Dân Người lên núi Sion


Sau đó không bao lâu nhiều đoàn, nhiều xe ở khắp nơi trong giáo phận đưa những tân tòng, cha mẹ đỡ đầu đến sân nhà thờ. … Dù rất vất vả trong công việc tổ chức và tiếp tân, thế mà ban loan báo Tin Mừng của giáo phận vẫn còn cố gắng lo liệu cho có xe chở các anh chị em tân tòng ở những vùng sâu vùng xa về dự lễ. Người ta thấy những linh mục trong ban tổ chức tất bật trong chiếc áo dòng và bảng hiệu đeo trước ngực, cha Phaxicô Xavie Nguyễn Xuân Huy, phụ trách công tác phụng vụ nói với chúng tôi : “ lo chỗ ngồi cho hơn 2100 tân tòng và người đỡ đầu đã khó, mà còn phải xếp đặt sao cho 44 cha đi lại dễ dàng để đổ nước, xức dầu, trao nến sáng, và áo trắng cho người tân tòng. Chúng con lại còn sợ mưa nên đã phải mua mấy ngàn áo mưa để tại ghế cho mỗi người một cái. Nếu mưa, vẫn cứ đứng tại chỗ để dự lễ”. Có người khác vui vẻ nói thêm vào: “ rửa tội mà ướt cả người càng có ý nghĩa”.

Trong sân nhà thờ có các nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, Nữ Tỳ Thánh Thể đeo phù hiệu tiếp tân đang vui vẻ hướng dẫn mọi người. Mặc dù hôm nay là ngày Chúa Nhật các cha xứ rất bận với việc mục vu, nhưng xứ nào có tân tòng gửi về đây rửa tội, thường cũng có cha xứ hay giáo lý viên cùng đi. Chắc chắn đây là hình ảnh đẹp lắm còn giữ mãi trong tâm khảm những người tín hữu mới gia nhập Kitô giáo. Khi đến nơi họ nhanh chóng được các trật tự viên là giới gia trưởng giáo xứ Hà Nội giúp “chỉnh tề đội ngũ”, trật tự, trang nghiêm đi vào chỗ đã quy định. Vườn cây sao của giáo xứ Hànội được vây quanh bằng những tấm biểu ngữ màu ghi những hàng chữ : “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, “ Giáo Phận Xuân Lộc sống Năm Thánh Truyền Giáo”… Còn nhiều nội dung khác nữa, chắc chẳng có ai coi đó chỉ là những biểu ngữ của ngày đại lễ, mà người ta còn phải nghĩ đó là những tiếng reo vui, những lời chân thành của mọi người đang về đây có chung một tâm tình. Trong khu vực hành lễ giữa những bóng cây cao râm mát có một lều vải trắng rộng vài trăm mét vuông nổi bật giữa một màu xanh, một lễ đài sát bên hông nhà thờ, để có thêm hàng ngàn người có thể ngồi trong nhà thờ tham dự thánh lễ. Sân dự lễ có sức chứa lên tới 10.000 người, đã phân chia thành những vị trí có ghế ngồi cho các tân tòng và người đỡ đầu. Những bãng ghi tên 16 giáo hạt được treo cao để hướng dẫn mọi người đến chỗ của mình. TRước giờ lễ hầu như mọi người đã ổn định trong nhà thờ, hoặc tại các vị trí được chỉ định trong vườn cây và chung quanh lễ đài.

1063 tân tòng được lãnh nhận bí tích Rửa Tội để chính thức gia nhập vào Hội Thánh hôm nay, không chỉ có người Kinh, mà còn thấy sự hiện diện của nhiều người dân tộc anh em khác như: người Châu ro, người Nùng…. Cũng không chỉ có những người trẻ theo đạo để mai kia lập gia đình với người Công giáo, mà còn thấy có cả những gia đình đông người trở lại. Bên cạnh những người trí thức, có những người công nhân cảm mến đạo, rồi xin theo. Chương trình giáo lý cho các anh chị em tân tòng tại giáo phận Xuân Lộc thường kéo dài 6 tháng. Để có thể theo hết khoá học, người tân tòng phải cố gắng rất nhiều. Cứ một người tân tòng là một kho báu mà Giáo Hội phải vất vả kiếm tìm và chính họ phải hy sinh để đánh đổi. Một nữ tu Đaminh cho biết: các chị đang phục vụ truyền giáo cho một làng dân tộc người Mạ ở xã Tà Lài thuộc huyện Tân Phú, nơi Cha Giuse Đoàn Viết Thảo phụ trách: “giúp cho một người dân tộc trở lại đạo rất khó, vì phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất cử nhất động của người dân trong làng đều bị người khác thắc mắc. Thay đổi nếp sống, nếp suy nghĩ cho một người đang sinh sống giữa những phong tục và tập quán cũ thật là một vấn đề “. Vì thế, thấy một lúc 25 người Châu Ro là tân tòng trong bộ quần áo mới mang màu thổ cẩm như làm vui thêm cảnh sắc và lòng người.

Trong số những người tân tòng hôm nay rửa tội, cao tuôi nhất là vợ chồng ông bà Quách Thống (83 tuổi), và Nguyễn Thị Mén (82 tuổi), ở giáo xứ Xuân Đông, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ. Để đi lại vững chắc, an tâm, cả hai ông bà đều phải dùng gậy chống hỗ trợ đôi chân tuổi già của mình, nhưng vẫn còn trò chuyện minh mẫn. Bà cụ cười móm mén, đơn sơ nói nguyên nhân nhận ra Chúa. “Lần đầu tiên trong đời, tôi tham gia một lễ đông vui và cảm động quá. Tôi thấy bà con trong xứ đạo sống thân thiết, tốt bụng, cảm động quá, vợ chồng tôi xin theo đạo”. Thì ra, truyền giáo bằng những việc làm của đời thường cũng có sức thu hút như thế! “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của thấy là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13,35). Ong Nguyễn Bá Phước, 64 tuổi, cụt hai chân, phải ngồi trên xe lăn để lãnh nhận các Bí tích xúc động nói: “Tôi nghe biết Chúa lâu rồi, nhưng phải bươn chải kiếm sống (bán vé số) nên không có thời gian học giáo lý. Năm nay tôi quyết thu xếp có thời gian học đạo. Lễ hôm nay lớn, làm tôi cảm động quá, nhất là khi thấy Đức cha tuổi đã cao, đôi chân có phần yếu nhưng vẫn hết mình với Tân tòng chúng tôi.”

Vâng, hình ảnh vị Cha chung- Đức cha chính giáo phận Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật không chỉ để một ấn tượng cao đẹp chẳng dễ phai mờ trong lòng những người tân tòng, mà còn lưu mãi trong trái tim hàng trăm ngàn giáo dân Xuân Lộc về một vị Cha già khả kính, phục vụ tân tụy, hết mình cho đoàn chiên. Lần rửa tội hàng ngàn người này, có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của đời mục tử giám mục…… Bởi lẽ ngày 2 tháng 12 tới đây ngài sẽ dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính toà Xuân Lộc để kết thúc 29 năm “Phục vụ Chúa trong hân hoan” tại giáo phận Xuân Lộc, (Đây là khẩu hiệu đời giám mục của Ngài), và trao quyền lại cho Đức Cha mới Đaminh Nguyễn Chu Trinh.

TIẾP BỨƠC CHA ANH - MỘT TIẾP BƯỚC TÔNG TRUYỀN:

Đây là một tiếp bước tông truyền, vì không bao giờ Giáo Hội thiếu vắng các chủ chăn. Bắt đầu từ ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên, khi Phêrô và các tông đồ bước ra làm chứng là Giáo Hội khai sinh, là có chủ chăn có đoàn chiên, là bắt đầu con đường truyền giáo dài đến vô tận…. Hàng ngàn người được rửa tội một lần là một biến cố rất lạ trong thời đại hôm nay, dì Bề trên Tổng Quyền dòng Đaminh Thánh Tâm vui vẻ nói : “ Chắc chưa ở đâu có lễ lớn và đặc biệt như thế này”. Con số này chẳng thấm vào đâu với con số 5000 người, rồi 3000 người trở lại khi nghe lời giảng của Phêrô hồi đó. Thế nhưng nó thành sấm thành sét đánh động vào lòng nhiều trăm ngàn người tín hữu tại giáo phận Xuân Lộc, khơi dậy ý thức truyền giáo. Đây là một việc làm không được phép ngơi nghỉ như thánh Phaolô đã nhắc nhở : “Phải rao giảng trong cả những lúc thuận tiện và những lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2). Cứ nhìn tuổi già và bệnh tật đang níu kéo đôi chân Đức giám mục giáo phận khi Ngài bước ra dâng Thánh Lễ làm chúng ta dễ liên tưởng : để đạt kết quả hôm nay, Giáo hội đã phải có những bước chân gian khổ không ngừng bước tới. “Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này…. Lời hát của hai nữ tu Thùy Đào dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải ngay đầu Thánh Lễ như khích lệ và chất vấn lương tâm của những người hiện diện, cả những người được sai đi làm chứng lẫn những người hôm nay đón nhận lời chứng. Hạnh phúc quá, nhiều người xúc động. “Này con có gì đâu, có đáng gì đâu

Trước khi cử hành nghi thức tiếp nhận dự tòng, trong phần đầu lễ, giọng nói của Đức Giám Mục vẫn âm vang, có sức hiệu triệu, khuấy động lòng người, Ngài nói: “Hiệp với Giáo hội toàn cầu, để đáp lại lệnh truyền của Chúa và lời khởi xướng của Đức Thánh Cha khi bước vào đầu thiên niên kỷ: “Duc in altum” (hãy ra khơi thản lưới), hôm nay giáo phận chúng ta cử hành việc ban các bí tích khai tâm cho 1063 tân tòng. Đây là hình ảnh mà phúc âm thánh Gioan đã tả : Phêrô phải gọi các bạn chài cùng kéo lưới vào bờ, và họ bắt được 2 thuyền đầy cá ! Chỉ một mình Phêrô không thể kéo được cả mẻ lưới đầy cá vào bờ, mãi mãi một mình giám mục, một mình cha sở chẳng làm được gì !! mà phải nhờ sự cộng tác của mọi người tín hữu, của anh chị em”. Một hình ảnh rất đẹp người người tiếp nối người người chung tay, được Ngài gợi ra gây xúc động lớn. Chúng ta đang làm việc của Thiên Chúa mà Chúa Kitô nhân lãnh từ Chúa Cha và truyền lại cho chúng ta : “như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con”(Ga 20,21). Chúng ta đang làm công việc của Chúa Kitô sai các tông đồ, và được liên tục tiếp nối qua việc đặt tay suốt từ 2000 năm qua. Cứ nhìn Đức Giám mục giáo phận ban bí tích rửa tội và Đức Giám mục phụ tá Tôma Nguyễn Văn Trâm ban bí tích thêm sức thì thấy hình ảnh của một sự liên tục tông đồ. Các Ngài trực tiếp cử hành bí tích cho những tân tòng đầu tiên, và 44 linh mục được ủy nhiệm tiếp nối các Ngài đến tại chỗ cử hành các nghi thức Rửa Tội, Thêm Sức cho từng thụ nhân, gợi lên một hình ảnh “Tông truyền” mạnh mẽ: cha anh bước trứơc, thế hệ sau nối bứơc theo sau. Sức sống từ thế hệ đi trước, nối tiếp thế hệ đi sau làm cho Giáo hội trường tồn hướng tới tương lai trong hy vọng những mùa gặt bội thu đang tới.

Chúng ta lại liên tưởng tới ngày 11/11/2004 giáo phận Xuân Lộc lại bước thêm một bước tông truyền, khi cũng chính Đức Giám mục Phaolô Maria sẽ chủ lễ tấn phong Giám mục cho Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh làm Đấng kế vị Ngài. Đặc tính tông truyền một lần nũa được duy trì, tiếp nối. Những thành quả vị Giám mục mới tiếp nhận từ Đấng tiền nhiệm đang được nhìn thấy trong sân lễ rộng lớn của ngày hôm nay. Đây là hình ảnh của một Giáo Hội Hiệp Nhất, có Giám mục, linh mục, giáo dân, có đoàn dân đông đảo từ khắp nơi tụ về, có phụng vụ, có Thánh Lễ, có bí tích, và có bác ái, có truyền giáo... Những tháp cao nhà thờ, những buổi đại lễ, hàng trăm giáo xứ đông đảo sầm uất không phải là điều đăc biệt đáng nói trong giáo phận Xuân Lộc, mà sự Hiệp Nhất giáo phận trong tin và yêu như hôm nay mới là điều đáng nói.

LẮNG ĐỌNG SAU BUỔI LỄ TRỞ THÀNH QUYẾT TÂM

Ngay sau thánh lễ, trong diễn nguyện của các nữ tu trẻ thuộc học viện dòng Đaminh Thánh Tâm, các chị đã lập lại sứ mệnh sai đi của Chúa Kitô bằng những ngôn ngữ của nghệ thuật mà ai xem cũng thấy bằng lòng. Sau đó là những hộp cơm chuyền tay nhau tưởng như dài đến vô tận, nụ cười và những tiếng mời chào : “mời cha, mời dì ”- “Vâng mời ông bà, anh chi” - “Dì ơi, xứ chúng con có 20 người” Những bàn tay đưa lên, tiếng nói nụ cười giòn giã, mọi người chan hoà trong tình thân ái của một gia đình. Ngày nào chỉ với hai chiếc bánh và năm con cá của một cậu be mà Chúa làm cho 5000 người ăn no. Hôm nay cha quản hạt Hố Nai, chánh xứ Hà Nội chuẩn bị 5000 phần ăn không chỉ có sự đóng góp của một cậu bé, mà từ tấm lòng rộng lượng của nhiều người lớn, người bé khắp nơi chung sức chung tay. Các nữ tu Đaminh Rosa Lima miền Mân Côi, cộng đoàn ngay tại giáo xứ Hà Nội lo chuẩn bị những phần ăn, một chị mệt nhoài nhưng thật mãn nguyện vui vẻ nói : “Chúa bảo chúng con hãy cho họ ăn, giá mà có mãi những ngày như hôm nay

Đến trưa mọi người ra về, tiếng hát của bài “loan báo Tin Mừng “ từ trên cao vẫn được được lập đi lập lại :

Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa Dù đường dài đi tới đâu Đã có Thánh Thần ở đó trước người Khởi hành từ Đức Kitô Cuộc hành trình như vô tận

Nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng mùa vui.”
Đúng như vậy thánh lễ hôm nay kết thúc không chỉ còn lắng đọng của những tâm tình, nhưng còn phải là quyết tâm tiếp bước cha anh, tiếp bước tông truyền của những người hiện diện. Hạt giống Tin Mừng của những thế hệ tiền nhân 470 năm qua được vun chăm bằng chính máu đào của các vị tử đạo, và biết bao mảnh đời nhân chứng, nay tiếp tục được gieo vãi đến tận cùng mọi biên cương, những vùng trời đất không hề có biên giới trên quê hương đất nước này:

” Có thể đó là những môi trường địa lý chưa bao giờ được nghe rao giảng Tin Mừng, những vùng đất chưa in dấu chân nhà truyền giáo. Đó là những môi trường văn hoá, chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật... Đó là những lãnh vực cần có sự hiện diện của Chúa Kitô, chứng tá của Hội Thánh và ánh sáng của Tin Mừng.

Hãy đến với những con người chưa được nghe rao giảng Tin Mừng, hoặc đã nghe mà chưa sống Tin Mừng.

Hãy hiện diện trong mọi môi trường của nhân loại, vì không có gì của con người mà xa lạ với Hội Thánh (x. Gaudium et Spes 1). Hội Thánh phải loan báo Chúa Kitô và làm cho Chúa Kitô trở nên tất cả cho mọi người. Tin Mừng phải hội nhập vào mọi lãnh vực của con người.”( thư mục vụ của HĐGM Việt Nam năm 2003)

Vậy đừng chỉ thích thú với thành công của thánh lễ ngày Truyền Giáo với 1063 người tân tòng được lãnh các bí tích khai tâm. Đừng chỉ hãnh diện với buổi lễ hơn 10.000 người, khung cảnh sầm uất, ca đoàn hát hay và các đoàn thể áo quần đồng phục. Đừng chỉ vui mừng với cách tổ chức thật khoa học, chu đáo, với bữa ăn huynh đệ cho 5000 người. Lời các thiên thần trong sách Tông Đồ Công Vụ không cho chúng ta say men thành công, mà kéo chúng ta về với nghĩa vụ truyền giáo hôm nay :”Hỡi người xứ Galilêa, các ông đừng bỡ ngỡ nhìn trời nữa” (Cv 1,11) Từ lời cầu chúc “Lễ xong chúc anh chị em về bằng an “ mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc lại trở về với cuộc sống nhân chứng đời thường trong niềm vui và hạnh phúc.

LM Đa Minh Ngô Công Sứ, Chánh Văn Phòng TGM Xuân Lộc

home Mục lục Lưu trữ