Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 72

Tổng truy cập: 1339151

Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du tháng 01-03

Cập nhật : 03-04-2009
 

Tháng 01/2008


Message of Our Lady of Mejugorje


Message of January 25, 2008 "Dear children! With the time of Lent, you are approaching a time of grace. Your heart is like ploughed soil and it is ready to receive the fruit which will grow into what is good. You, little dhildren, are free to choose good or evil. Therefore, I call you to pray and fast. Plant joy and the fruit of joy will grow in your hearts for your good, and others will see it and receive it through your life. Renounce sin and choose eternal life. I am with you and intercede for you before my Son. Thank you for having responded to my call."


Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/01/2008


"Các con thân mến! Với thời gian của Mùa Chay, các con đang tiến tới một thời gian của ân huệ. Trái tim các con như mảnh đất đã được cày xới và nó sẵn sàng nhận hoa trái để sẽ mọc lên những điều tốt lành. Hỡi các con nhỏ, các con được tự do để chọn lựa sự thiện hay sữ dữ. Vì thế, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy gieo niềm vui để hoa trái của niềm vui sẽ mọc lên trong trái tim các con điều tốt lành, nhờ vậy người khác sẽ thấy được và nhận điều ấy qua đời sống của các con. Hãy từ bỏ tội lỗi và chọn đời sống vĩnh cửu. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con trước nhan Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

 

Tháng 02/2008

Message of Our Lady of Mejugorje

“Dear children! In this time of grace, I call you anew to prayer and renunciation. May your day be interwoven with little ardent prayers for all those who have not come to know God´s love. Thank you for having responded to my call.”

Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/01/2008

“Các con thân yêu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ lại kêu gọi các con cầu nguyện và hy sinh quên mình. Ước gì ngày sống của các con được đan kết với những lời cầu nguyện nhỏ bé nồng cháy cho những người đã không biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Tháng 03/2008


Message of Our Lady of Mejugorje


Message of March 25, 2008 "Dear children! I call you to work on your personal conversion. You are still far from meeting with God in your heart. Therefore, spend all the more time in prayer and Adoration of Jesus in the Most Blessed Sacrament of the Altar, for Him to change you and to put into your hearts a living faith and a desire for eternal life. Everything is passing, little children, only God is not passing. I am with you and I encourage you with love. Thank you for having responded to my call." 03/2008


Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/03/2008


"Các con thân mến! Mẹ mời gọi các tiếp tục việc hoán cải bản nhân các con. Các con vẫn còn xa rời việc gặp gỡ Thiên Chúa trong trái tim các con. Vì thế, hãy dành trọn thời gian hơn nữa trong cầu nguyện và thờ kính Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể trên Bàn Thờ, để Ngài biến đổi các con và đặt vào trái tim các con một đức tin sống động và niềm tước muốn sự sống đời đời. Mọi sự đang qua đi, hỡi các con nhỏ, chỉ có Thiên Chúa là không qua đi. Mẹ ở với các con và Mẹ khuyến khích các con với tình yêu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

 

 
Nguồn : gxnl 
Cập nhật : 03-04-2009
 

Tháng 01/2008


Message of Our Lady of Mejugorje


Message of January 25, 2008 "Dear children! With the time of Lent, you are approaching a time of grace. Your heart is like ploughed soil and it is ready to receive the fruit which will grow into what is good. You, little dhildren, are free to choose good or evil. Therefore, I call you to pray and fast. Plant joy and the fruit of joy will grow in your hearts for your good, and others will see it and receive it through your life. Renounce sin and choose eternal life. I am with you and intercede for you before my Son. Thank you for having responded to my call."


Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/01/2008


"Các con thân mến! Với thời gian của Mùa Chay, các con đang tiến tới một thời gian của ân huệ. Trái tim các con như mảnh đất đã được cày xới và nó sẵn sàng nhận hoa trái để sẽ mọc lên những điều tốt lành. Hỡi các con nhỏ, các con được tự do để chọn lựa sự thiện hay sữ dữ. Vì thế, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy gieo niềm vui để hoa trái của niềm vui sẽ mọc lên trong trái tim các con điều tốt lành, nhờ vậy người khác sẽ thấy được và nhận điều ấy qua đời sống của các con. Hãy từ bỏ tội lỗi và chọn đời sống vĩnh cửu. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con trước nhan Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

 

Tháng 02/2008

Message of Our Lady of Mejugorje

“Dear children! In this time of grace, I call you anew to prayer and renunciation. May your day be interwoven with little ardent prayers for all those who have not come to know God´s love. Thank you for having responded to my call.”

Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/01/2008

“Các con thân yêu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ lại kêu gọi các con cầu nguyện và hy sinh quên mình. Ước gì ngày sống của các con được đan kết với những lời cầu nguyện nhỏ bé nồng cháy cho những người đã không biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Tháng 03/2008


Message of Our Lady of Mejugorje


Message of March 25, 2008 "Dear children! I call you to work on your personal conversion. You are still far from meeting with God in your heart. Therefore, spend all the more time in prayer and Adoration of Jesus in the Most Blessed Sacrament of the Altar, for Him to change you and to put into your hearts a living faith and a desire for eternal life. Everything is passing, little children, only God is not passing. I am with you and I encourage you with love. Thank you for having responded to my call." 03/2008


Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje Ngày 25/03/2008


"Các con thân mến! Mẹ mời gọi các tiếp tục việc hoán cải bản nhân các con. Các con vẫn còn xa rời việc gặp gỡ Thiên Chúa trong trái tim các con. Vì thế, hãy dành trọn thời gian hơn nữa trong cầu nguyện và thờ kính Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể trên Bàn Thờ, để Ngài biến đổi các con và đặt vào trái tim các con một đức tin sống động và niềm tước muốn sự sống đời đời. Mọi sự đang qua đi, hỡi các con nhỏ, chỉ có Thiên Chúa là không qua đi. Mẹ ở với các con và Mẹ khuyến khích các con với tình yêu. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

 

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ