Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 56
Tổng truy cập: 1338581
THẮC MẮC CỦA TÂN TÒNG
THẮC MẮC CỦA MỘT TÂN TÒNG
VỚI TÂM THƯ GỞI TÒA THÁNH CỦA LINH MỤC TRẦN VĂN KIỆM
Tôi xin chia sẻ tâm tư của một tân tòng sau khi đọc kỹ bài viết “Tâm thư gởi Tòa Thánh” của Linh Mục Trần Văn Kiệm, đăng trên số báo Diễn Đàn Giáo Dân số 80, tháng 7- 2008.
Sống đến hơn nửa đời người, vợ chồng chúng tôi mới trở về đạo. Qua bao gian nan, chúng tôi mới tìm được đức tin trong Chúa Giê-su. Trong đêm Vọng Phục Sinh năm 2005, chúng tôi sung sướng và vui mừng biết bao được đón nhận Chúa trong nước mắt. Ngay trong đêm rửa tội, cha mẹ đỡ đầu cúa chúng tôi trân trọng trao cho chúng tôi hai quyển Kinh Thánh với lới nhắn nhủ: “Sống lời Chúa qua quyển Kinh Thánh này nhé con!”
Tôi nhận thấy rằng quyển Kinh Thánh này ấn bản TpHCM, có ấn tín của Giám Mục Nguyễn Văn Bình, năm 1993 và Hồng Y Phạm Minh Mẫn năm 1998. Dở trang sau cùng, tôi thấy Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước này do nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, trong đó có 1 người chịu trách nhiệm xuất bản, 1 người biên tập, 5 người sửa bản in, 1 người trình bày, được in 25,000 cuốn tháng 5 năm 2002.
Đây là nhóm kỹ thuật với trách nhiệm phải hòan thành tác phẩm nội dung y như bản chính không sai một dấu phảy..Nhóm kỹ thuật này đâu phải nhóm phiên dịch. Dường như ông chưa phân biệt được sự khác biết giữa nhóm phiên dịch chịu trách nhiệm nội dung và nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm sửa lỗi chính tả, dàn trang, trình bày.
Tôi ngờ ngợ con số 25,000 ấn bản! Dễ dàng như vậy sao dưới chế độ Cộng Sản? Có lẽ tôi bị dị ứng với cái tên HCM. Lúc ấy đầu tôi quay cuồng với hình ảnh “bài trừ văn hóa cũ” khi CS mới vào miền nam. Sau chiến dịch đốt sách, khi tôi muốn tìm mua một quyển sách cũ, tôi đã phải mua chui và mất hàng mấy ngày mới có được. Thôi thì Kinh Thánh vẫn là Kinh Thánh - nhưng tôi tâm niệm cần phải đọc thật chậm trong dè dặt để suy niệm từng Lời của Chúa.
Trân trọng lắm – Nóng lòng muốn biết cuộc đời Chúa Giê-su – tôi đọc ngay phần dẫn nhập Tân Ước tiếp theo Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. Trong phần dẫn nhập Tân Ước, tôi đọc tới đoạn 4a, trang1285:
“Tin mừng về Chúa Giê-su Con Thiên Chúa đã làm người để cứu độ chúng ta. Người đã sống giữa loài người, đã hành động, đã giảng dạy, đã chết, đã phục sinh, đã được tôn vinh”
Thiếu chữ Một. Đáng lẽ phải là Con Một Thiên Chúa – là điều mà tôi cùng các anh em tuyên xưng trong Thánh Lễ - Tôi nghĩ đến “Vua” của người Việt Nam, “Thiên Tử” của người Hoa, và “King” của người Âu Châu mà buồn vô hạn.
Sau phần dẫn nhập, tiếp đến là Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn gia phả Đức Giê-su Ki-tô:
“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su ” (Mát-thêu 1:24-25)
Tại sao lại là cho đến khi? Tôi nhắm mắt lại, cầu xin Đức Mẹ xua đuổi “ma quỷ thường hay quấy phá những người tân tòng.” Đối với tôi, Mẹ Maria đồng trinh đến muôn đời. Tôi tìm Bible tiếng Anh và đọc được như sau:
“When Joseph woke up he did what the angel of the Lord had told him to do; he took his wife to his home and, though he had not had intercourse with her, she gave birth to a son; and he named him Jesus.” (The New Testament of The Jerusalem Bible. Doubleday & Company, Inc. Garden City, NY. Imprimatur: John Cardinal Heeman. Westminster July 4, 1966)
Sau đó đến đoạn “Người thanh niên có nhiều của cải”:
“Đức Giê-su đáp: ‘Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.’ ” (Mát-thêu 19:19)
Từ khi trở về đạo Công Giáo, tôi đã chịu nhiều áp lực của gia đình về câu này. Tôi là con trưởng trong gia đình, trong thời gian tôi học giáo lý để vào Đạo, ba tôi (đã trên 80) thường nhắc nhở: “Đừng quên làm giỗ ông bà khi trở thành người Công Giáo.” Mất hơn ba năm, ba tôi mới nhìn thấy tôi giữ lòng hiếu thảo đối với ông bà vì tới ngày giỗ, chúng tôi không những vẫn làm giỗ để nhớ ông bà mà còn thêm lời cầu nguyện cho ông bà nữa. Chúng tôi làm để bày tỏ lòng thảo kính chứ không thờ lạy. Vì vậy, tôi qủa quyết câu “thờ cha kính mẹ” không đúng với lời Chúa dạy. Tôi xác tín rằng tôi chỉ:
“Thờ Lạy Một Thiên Chúa và Thảo Kính Cha Mẹ”
Từ đó, tôi bỏ, không đọc quyển Kinh Thánh này nữa. Tôi sợ lắm và thật sự sợ lắm – khi nghĩ đến không đọc Thánh Kinh - Tôi sẽ “lỗi đạo với Chúa” – Tôi có đến các nhà sách Công Giáo để tìm mua quyển Thánh Kinh khác nhưng rất hiếm, ít khi được trưng bày. Thánh Kinh của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn được bán với giá $50, phải đặt trước và dường như không còn xuất bản nữa. Kinh Thánh TpHCM giá $25. Tôi băn khoăn: đức tin của tôi, các bạn đồng đạo và anh chị em thân yêu của tôi chỉ đáng giá xê xích $25 sao???
Xin các nhà xuất bản, các nhà sách Công Giáo tiếp tục xuất bản Thánh Kinh cũ. Xin bày bán hai loại Kinh Thánh cũ và mới để chúng tôi có cơ hội chọn lựa.
Kính Linh Mục Kiệm – Sau bốn năm về với Chúa, nhờ đọc tâm thư của cha, nỗi ưu tư của con đã được giải tỏa. Nhưng con thấy sao cha cô đơn quá trong cơn sóng gió này: 87 tuổi đời, cha đã một mình viết “Giúp đọc Nôm và Hán Việt”, “Từ Điển Văn Học Việt Nam”, “Thánh Kinh Cựu Ước Trích Yếu” và “Phiên Dịch và Diễn Nghĩa Thánh Kinh Tân Ước”.
Phải mất 23 năm, từ năm 1985, khi cha bỏ công nghiên cứu Kinh Thánh thành Hồ, cha mới lên tiếng thẳng với Tòa Thánh – 23 năm quá dài phải không cha? Cầu xin cha đủ nghị lực để tiếp tục. Con nhớ rằng (1945-1954) mất 9 năm Cộng Sản lấy một nửa Việt Nam; (1954-1975) mất 21 năm CS lấy một nửa phần còn lại; (1975-????) chẳng lẽ CS sắp lấy mất “linh hồn” của chúng con sao cha???
Con tin chắc các linh mục hải ngoại sẽ hỗ trợ và cùng cha vạch trần những sai trái trong quyển Kinh Thánh TpHCM này, để dìu dắt đàn chiên của Chúa đem Đạo vào đời sống hàng ngày. Chúng con xin làm một công việc nhỏ bé là nếu có bản “Hiệu đính cho Kinh Thánh TpHCM”, chúng con sẽ đem đến các nhà sách có bán Kinh Thánh TpHCM và xin họ đính kèm vào từng quyển KT TpHCM. Nhân sự việc này, chúng con cũng xin các linh mục linh hướng, hướng dẫn chúng con quyển Thánh Kinh nào dành cho giáo dân Công Giáo. Bởi Chúa luôn luôn thương yêu một con chiên lạc, trong số 99 con còn lại. Các cha ơi, các con chiên lạc đàn này đáng được quan tâm lắm – và những con chiên khác cũng có thể sẽ lạc đàn – nếu không được các cha hướng dẫn.
Tôi xin được chia sẻ nguyên nhân dẫn đến bài viết này. Vợ chồng tôi sung sướng lắm khi được làm con Chúa từ năm 2005. Sauk hi được rửa tội, chúng tôi vẫn tiếp tục tham gia vào chương trình Giáo Lý Dự Tòng cho đến nay với mục đích vừa học đạo, vừa trao đổi kinh nghiệm sống đạo với những học viên mới. Mặc dầu mới vào đạo, chúng tôi đã can đảm nhận ba con đỡ đầu: chúng tôi phải sống Đạo để làm gương. Mỗi năm, đến mùa Phục Sinh, nhìn thấy các cha mẹ khác đều tặng cho con đỡ đầu của mình quyển Kinh Thánh thành Hồ. Riêng chúng tôi, vì suy nghĩ như đã trình bày, tôi chỉ tặng tượng Chúa và Đức Mẹ cho các con đỡ đầu của tôi. Sau đó, tôi thường hỏi các bạn đồng đạo đọc Kinh Thánh nào thì được biết chỉ có cuốn Kinh Thánh thành Hồ. Tôi thắc mắc tại sao quyển KT này lại được phổ biến như vậy:
“Kinh Thánh thành Hồ đã trở thành một báu vật
trong gia đình Công Giáo hải ngoại”
Đôi khi tôi tranh cãi với các bạn đồng đạo về những điểm nêu trên, phản ứng của các bạn tôi là “vạch lá tìm sâu – Kinh Thánh là để học, suy niệm Lời Chúa chứ không phải là để tranh cãi đúng hay sai – Kinh Thánh lúc nào cũng đúng dù xuất phát ở đâu. Hơn nữa Kinh Thánh thành Hồ được soạn thảo bởi các Linh Mục uyên thâm, được duyệt bởi hai Hồng y làm sao sai được?”
“Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng…” Ưu tư của tôi được cất dấu từ đó.
Tâm thư của cha Kiệm gửi Tòa Thánh đã cho tôi thấy – chúng con, không phải riêng tôi – đàn chiên của Chúa đang đi lạc đường nếu tiếp tục đọc Kinh Thánh thành Hồ. Cầu xin chỉ có một chiên lạc đàn, quá hơn một chiên, đau lòng lắm Chúa ôi.
Nhân sự việc vừa xảy ra có liên quan tới HY Phạm Minh Mẫn, tôi nhớ lại lời giới thiệu của HY viết trong cuốn KT thành Hồ ngày 5 tháng 5, 1998:
“Vào giai đoạn đất nước đang chuyển mình, khi mọi người công dân đangphấn đấu làm việc sao chodân giàu nước mạnh và xây dựng một xã hội văn minh…”
Làm gì có chuyện này – 33 năm qua rồi – người công dân Việt Nam chỉ phấn đấu làm việc cho cán bộ và Đảng viên để họ làm giàu. Làm gì có người dân không phải là Đảng viên mà giàu có được. Nước mạnh ở đâu không thấy chỉ thấy cứ cắt đất “triều cống” cho Tầu, xuất cảng nhân công đi làm tôi mọi quốc tế, xuất cảng “cô dâu” làm nhục phụ nữ Việt Nam…
Cuối thư, HY Mẫn viết:
“Trong tư cách một mục tử, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị đã dày công thực hiện công trình phiên dịch này, với tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp đã cộng tác vào việc thực hiện, cũng như các cơ quan đã tận tình giúp đỡ, đặc biệt với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội.”
Lời quả quyết trên của HY Mẫn có đáng cho chúng ta suy nghĩ lại về tính cách trung thực của Kinh Thánh thành Hồ hay không???
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Xin các anh chị em cầu bầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa về bài viết này – bởi vì tôi được Chúa kêu gọi ở tuổi trên 50. Ông nội tôi bị Việt Minh bắn chết năm tôi lên một tuổi, 24 năm sau, mẹ tôi và bốn em tôi bị chết trên đường vượt biển, năm đó con trai đầu lòng của tôi cũng được một tuổi, 26 năm sau, con gái tôi bị chết thảm khốc trong một tai nạn. Ba tôi hiện vẫn còn sống nhưng ông rất đau lòng khi chứng kiến đời cha (ông nội tôi), đời vợ (mẹ tôi), đời con (các em tôi), và đời cháu (con tôi) đều chết thảm thương. Ba tôi buồn lắm khi tôi quyết định “trở về Đạo.” Tôi đã quyết định như vậy vì tôi biết rằng chỉ có Chúa mới che chở và giúp đỡ gia đình tôi. Tôi là người duy nhất trong giòng họ về với Chúa: “Ba ơi, từ ngày con làm con Chúa, con đã cùng với các bạn cầu nguyện cho Ba và cho giòng họ nhà mình – chỉ có người Công Giáo mới “liên lỉ” cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giê-su và Mẹ Maria trong nhà thờ, ở nhà, mọi nơi, mọi lúc. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, từng ngày của đời con trôi qua một cách bình an. ”
Các bạn Đạo gốc, đồng Đạo ơi! Các bạn được nhiều may mắn lắm, đã được Chúa quan phòng che chở từ thuở ấu thơ. Đôi khi các bạn không nhận biết điều này. Xin đừng bỏ Chúa vì danh, lợi, tình, hàng ngày cám dỗ bạn, con đường về với Chúa của tôi gian nan lắm! Khi nào có dịp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Bây giờ tôi bình an lắm. Nhờ Lời Chúa, tôi hiền từ hơn, tôi được vợ, con, bạn bè thương mến – hạnh phúc lắm! Công việc làm ăn của tôi phát triển nhiều hơn, đông khách hàng hơn. Khi tiếp xúc với khách hàng, tôi say mê nói về Chúa Giê-su đã giúp tôi như thế nào để tôi trở thành con người hôm nay.
Hy vọng lời chân tình của tôi, một tân tòng non nớt, gửi đến các đồng đạo sẽ được các đồng đạo hiểu rõ tôi hơn. Cầu xin các cha bỏ công tìm hiểu quyển Kinh Thánh thành Hồ, đã qúa phổ biến trong giáo dân Công Giáo hải ngoại. Xin hướng dẫn chúng con:
ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON GIAO “LINH HỒN” CHO QUỲ DỮ
Xin cho chúng con vững đức tin:
THỜ LẠY MỘT THIÊN CHÚA
CHÚA GIÊ-SU LÀ CON MỘT CHÚA CHA
KÍNH MẾN MẸ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH
Một lần nữa, xin các anh chị em cầu bầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng khi viết lá thư này.Các tin khác
.: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Chức Việc Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Thiếu Nhi Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam