Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 44

Tổng truy cập: 1338505

Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm » | Hằng Ngày

Thứ Tư sau CN XXVII TN

Thứ Tư sau CN XXVII TN

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu là mẫu mực cho mọi lời cầu nguyện : ở đây, quan tâm hàng đầu và trước tiên đó là những vấn đề của Thiên Chúa (Danh Thánh, “Nước”, Thánh Ý của Cha), tuy nhiên, vẫn không quên những vấn đề trong đời sống thường ngày của mỗi người (cơm bánh, sự tha thứ cho nhau, chiến thắng những cám dỗ thường ngày)

Thứ Ba sau CN XXVII TN

Thứ Ba sau CN XXVII TN

Con người muôn thưở luôn phải đối diện với vô vàn chọn lựa có thể, và chính những chọn lựa đó trong từng giây từng phút của cuộc đời làm nên hay phá vỡ căn tính của họ… (2) Giữa Thiên Chúa, Đức Giêsu-Kitô và tiền tài, danh vọng, quyền lực, thú vui xác thịt, tôi đang chọn ai và cái gì ?

Thứ Hai sau CN XXVII TN

Thứ Hai sau CN XXVII TN

Được phản ảnh trong dụ ngôn TƯ : phản ứng đối với người bị nạn của thầy tư tế và của thầy Lêvi, vốn mang danh là đạo đức, sống trong môi trường gần gũi với Thiên Chúa, nhưng trong thực chất, xa cách Thiên Chúa và thiếu trách nhiệm đối với con người

Thứ Sáu sau CN XXVI TN

Thứ Sáu sau CN XXVI TN

Ngôn ngữ CƯ có vẻ như nhấn mạnh nhiều đến sự xúc phạm đối với Thiên Chúa, và ít quan tâm đến những tác hại của tội lỗi lên tha nhân, vũ trụ và chính bản thân mình… (2) Sự sám hối đích thực chỉ có thể có được khi người ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và của tha nhân đối với mình…

Thứ Năm sau CN XXVI TN

Thứ Năm sau CN XXVI TN

Chỉ khi yêu mến Lời Chúa, yêu mến Thiên Chúa và những “công việc” của Ngài, người ta mới có thể có được những phản ứng “tích cực”, mới có thể ý thức được vai trò đồng trách nhiệm như thế…

Thứ Tư sau CN XXVI TN

Thứ Tư sau CN XXVI TN

Người môn đệ đích thực của Đức Giêsu-Kitô là con người luôn trung tín, thuỷ chung, đã theo Ngài là theo cho đến kỳ cùng, không nửa vời, bắt cá hai tay, chỉ tôn thờ một chủ… (2) Người đặt trọn vẹn niềm tin yêu, phó thác nơi Thiên Chúa, sẽ không bao giờ sợ hãi ai hay cái gì…

Thứ Ba sau CN XXVI TN

Thứ Ba sau CN XXVI TN

Khi mời gọi “đọc” Dcr 8, 20-23 qua lăng kính Lc 9, 51-56, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, tiếp tục sứ điệp của ngày hôm qua, trước tiên, muốn nói với chúng ta rằng hạnh phúc của con người là tìm kiếm và “gặp gỡ” được Thiên Chúa, Đấng vốn vừa là Emmanuel (=Thiên Chúa ở cùng chúng ta) vừa là Tình Yêu, vì thế rất yêu thích ở giữa dân Ngài

Thứ Hai sau CN XXVI TN

Thứ Hai sau CN XXVI TN

Thế giới tục hoá và giải thiêng, cách sai lầm, cứ nghĩ mình sẽ là kẻ vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, nhưng trên thực tế, con người của thế giới đó ngày càng cảm nhận được sự nhỏ bé và bất lực của mình trước cái thế giới mà chính mình đã “sáng tạo” ra đó !

Thứ Bảy sau CN XXV TN

Thứ Bảy sau CN XXV TN

Sự hiệp nhất giữa các dân tộc chỉ có thể thực hiện được do, bởi và trong Đức Giêsu-Kitô mà thôi… (2) Sẽ là hoàn toàn mâu thuẫn, khi, một đàng, muốn xây dựng một thế giới đại đồng, đàng khác, lại muốn xây dựng một thế giới tục hoá và giải thiêng…


Các tin khác

1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Trang sau

home Mục lục Lưu trữ