Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 31

Tổng truy cập: 1338921

Sự giúp đỡ

Sự Giúp Đỡ

Không ai được nói: Mình không cần sự giúp đỡ, không cần sự quan tâm, chăm sóc, không cần tình yêu thương”. Đó là lời mở đầu mà tôi muốn nói trong tâm tình “sự giúp đỡ”.

Sự giúp đỡ ở đây, không phải là một cái gì to lớn như về tài chính, về khoa học, về chính trị, xã hội… nhưng ở đây tôi muốn nói đến sự giúp đỡ “nho nhỏ” trong cuộc sống đời thường với những con người bình thường mà hàng ngày chúng ta gặp gỡ. Ví dụ: một cô công nhân quét đường phố, một bác gác cổng, một chú lái xe, một em đánh dày, một bé bán hủ tiếu gõ… Nhưng có mấy ai để ý đến họ không? Hay vì hình ảnh ấy quá quen thuộc đến nỗi giống như “một chiếc lá khẽ rơi” và đôi khi còn làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Đúng là như thế!


Họ cần có một cái nhìn lạc quan hơn trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Tại sao chúng ta lại không nhận ra được sự đóng góp của họ trong cuộc sống thường nhật. Thử hỏi, nếu không có cô quét đường thì e chúng ta đã đi trên những con đường “ngập lụt” vì rác, hay không có bác gác cổng thì còn gì là công sở mà trở nên “nơi trao đổi” không ai muốn, và nếu không có chú lái xe thì làm gì một ông cụ, bà cụ hay một cô sinh viên, một em bé có thể đi lại dễ dàng được, và…Tại sao, chúng ta lại không biết đến sự giúp đỡ của họ nhỉ? Ngược lại, chúng ta phải thầm cảm ơn về sự đóng góp âm thầm đó, dù chúng ta có trả cho họ ít tiền đi chăng nữa nhưng đó không phải là tất cả mà đó chỉ như việc trả công mà thôi. Ý tôi không phải là nói đến điều đó, mà nhấn mạnh đến hình ảnh một ông chủ trả công cho đầy tớ, thậm chí đôi khi còn dùng lời lẽ “cha chú” để cư xử với họ. Thật ra, họ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, không phải là họ đòi hỏi về tài chính, về công việc,… tôi nghĩ, nếu được như thế thì còn gì hơn nữa. Nhưng cái họ cần “nho nhỏ” ở đây là sự giúp đỡ trong cách suy nghĩ, cách cư xử, trong lời nói hòa nhã, trong ánh mắt thân thiện,…

Tại sao, chúng ta chỉ thích giúp đỡ cho những dự án, chương trình to lớn, tôi không nói đó là một việc phi nghĩa mà ngược lại đó là một việc hết sức ý nghĩa. Song bên cạnh, nó cũng là sự giúp đỡ “to lớn” nhằm mua lại “tếng thơm”. Nhưng hãy nhớ rằng: “ đừng đi tìm ngọn núi để cải tạo mà nên cải tạo bắt đầu từng phần nhỏ dưới chân núi”.


Vì thế, chúng ta phải thầm cảm ơn vì sự giúp đỡ đơn sơ nhưng thiết thực ấy. “Hãy nhớ rằng chúng ta có thể thắp lên ngọn lửa tình thương bằng sự giúp đỡ nho nhỏ ấy”!

home Mục lục Lưu trữ