Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 52

Tổng truy cập: 1338590

Phục vụ

Cập nhật : 02-04-2009
 

PHỤC VỤ

Sáng mai tờ mờ sương
Chim trời chưa ca hót
Bác phu xe thức giấc
Lòng hướng về trời cao
Lâm râm lời nguyện cầu
Chúa ban ơn dồi dào
Chu toàn việc hôm nay

Đạp xe trên đường dài
Bác nghe có tiếng ai
Gọi xích lô tới tấp
Bệnh nhân cần cứu gấp
Xin bác giúp chúng tôi
Chạy nhanh nhanh cho với !
Bác hối hả đạp tới
Ôi bệnh viện kia rồi
May mắn quá Chúa ôi !
Bác mừng vuốt vầng trán
Lấm tấm giọt mồ hôi

Này bác xích lô ơi,
Bác làm ơn chở tôi
Về đường quốc lộ nhé
Bà nội trợ thấp bé
Mà giỏ xách nặng nề
Xởi lởi bảo đi về
Bằng xe cho đỡ nhọc
( Người chị em đỡ nhọc
Bác kín đáo mỉm cười )

Quen quen một bóng người
Đang tiến tới từ xa
Ồ con xin chào cha
Thưa cha đi đâu vội ?
Có người xin giải tội
Mời tôi đến tận nơi
Mà đường cũng xa xôi
Xin cha lên xe thôi
Kìa trời đang nắng gắt

Khi linh mục đã khuất
Trong nhà ai đó rồi
Lòng rộn ràng niềm vui
Bác đẩy xe đi tới
Đậu dưới bóng cây xanh
Có tiếng chim trên cành
Bác ghé vào quán cóc
Mua một ly nước chanh

Bác xin vì nước lành
Chúa tăng thêm sinh lực
Cầu Chúa cho khoẻ sức
Phục vụ tốt mọi người
Chúa gởi bác hôm nay
Sáng danh Chúa hôm nay

ĐỖ THẢO ANH

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ