Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 61
Tổng truy cập: 1338558
Nó là đạo diẽn, cháu là diễn viên
Cập nhật : 28-03-2009 |
“Nó là đạo diễn, cháu là diễn viên...” Chiều muộn 14/5, chúng tôi nhận được tin CA huyện Thường Tín và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Hà Tây đã bắt được hai thủ phạm bắt cóc một em bé chưa đầy 5 tuổi và tống tiền gia đình em. Chúng tôi vội vã leo lên xe máy, được hơn nửa đường thì lại nhận được tin, em bé đã bị sát hại rồi. Nỗi chán nản và đau đớn dâng lên trong lòng, nhất là khi ngồi ở CA huyện một lúc, chúng tôi đã nhìn thấy hai thủ phạm - hai đứa trẻ nhỏ bé, gầy còm, được các điều tra viên dẫn ra xe ô tô để chở về CA tỉnh.
Khoảnh khắc thoáng qua, chúng đi rất nhanh, qua mái hiên của dãy nhà cấp 4, băng qua khoảng sân rộng và leo tót lên xe ô tô. Chúng tôi bừng tỉnh, chạy theo nhưng bị ngăn lại vì lý do “sợ bọn nó hoảng”. Lúc ấy là khoảng 18h và chỉ trước đó một chút, chúng mới khai ra chỗ giấu xác nạn nhân ở bãi rác Trường CĐSP Thường Tín, dù bị đưa về CA huyện từ đầu giờ chiều. Nguyễn Văn Trọng - một trong hai thủ phạm đang là học sinh lớp 8 trường THCS Thường Tín ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đối diện với điều tra viên. Người nhỏ bé, gương mặt sáng sủa, trả lời rành rọt từng câu hỏi và cả hai đứa đều không có biểu hiện gì là “hoảng” như một cán bộ CA đã từng cảnh báo chúng tôi. Chúng kể lại chuyện bắt cóc em Tín (tức là cháu Nguyễn Tuấn Anh, SN 2003, con trai của vợ chồng anh Tấn) ở tiểu khu Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín, sau đó nhồm nhoàm nhai hết sức ngon lành chiếc bánh mì patê và uống hộp sữa mà một điều tra viên vừa mua về. Tôi không dám nhìn lâu vì không hiểu sao tôi cứ hình dung ra ở đằng sau đôi mắt hiền lành kia, cái miệng cười rất tươi kia là hình dáng của ác quỷ. “Buổi tối cháu ngủ với ai?” - tôi hỏi. “Cháu ngủ một mình”. “Ngủ một mình mà không sợ à?”. “Cháu quen rồi, với lại đêm nào cháu cũng ôm gấu bông đi ngủ”.
Tôi nhìn thấy Thượng úy Đoàn Việt Trung - điều tra viên quay mặt đi, anh cố giấu cảm xúc đau xót đang dâng lên uất nghẹn. Ở chiếc ghế đối diện bên kia, Trọng vẫn đều đều kể lại những hành động dã man mà nó với thằng bạn Phạm Đình Cử đã gây ra. “Trong vụ này, nó là đạo diễn, còn cháu chỉ là diễn viên thôi”- nó nói thế và nhoẻn miệng cười. “Cháu có chơi điện tử không”? - tôi hỏi. “Có. Cháu chơi Thiên long bát bộ. Nick của cháu là “hayvevoianh...” (hãy về với anh... - PV). Thằng Cử nó là cạ cứng của cháu, thỉnh thoảng nó cho cháu tiền chơi điện tử. Thằng này nó hay nói dối lắm, hồi học lớp 6, một lần nó cho cháu 5 nghìn và nói là “tao vừa đi cướp nhà băng”, cháu tưởng thật, đến tận năm ngoái cháu mới phát hiện ra là nó nói dối nên đánh cho một trận”... “Bạn thân của cháu là thằng khác cơ, thằng Cử này chỉ là bạn chơi bời thôi. Nó rủ cháu bắt cóc em Tín rồi giết. Cháu mua thuốc chuột từ hôm trước, sáng 13/5 đến lớp, giờ ra chơi, nó đọc cho cháu viết một bức thư tống tiền vợ chồng chú Tấn. Chữ cháu rất đẹp nên phải cố tình viết cho khác đi và viết nhỏ hơn. Cháu phải viết đến bức thứ ba thì thằng Cử nó mới gật gù đồng ý. Tan học, hai đứa đi xe đạp ra Trường Mầm non Hoa Sen. Nó bảo cháu cởi áo đồng phục ra để khỏi bị phát hiện, rồi vào nói với cô giáo là mới ở quê lên chơi, được cô Phượng (mẹ cháu Tín) nhờ đi đón. Đón được em Tín rồi, bọn cháu đưa em Tín đi lòng vòng rồi Cử cho em uống hộp sữa đã pha thuốc chuột, nhưng mãi mà không thấy em Tín đau bụng nên bọn cháu đã đưa ra bãi rác và mọi chuyện cô biết rồi đấy. “Tóm lại, cháu chỉ là diễn viên thôi, còn nó mới là đạo diễn”. Đứa trẻ chưa một lần khóc vì người thân Nếu như Trọng thật thà khai nhận mọi chuyện bao nhiêu thì Cử lại quanh co, dối trá bấy nhiêu. Trước khi bị đưa về CA huyện, Cử đã kịp lên kế hoạch đối phó bằng cách dặn Trọng: “Nếu mà CA có hỏi thì bảo là được 4 thằng thanh niên đi 2 xe máy thuê đến Trường Mầm non đón em Tín”.
Và Cử đã khai đúng theo kịch bản mà nó đã dàn dựng y như thật, nhưng chỉ sau đó không lâu, chúng đã bị bóc mẽ. Sau này, khi biết không thể quanh co được nữa, Cử đã thú nhận, do thù ghét nhà anh Tấn (thật đau xót, bé Tín chính là con nhà cô ruột của Cử, nhà của Cử và nhà bé Tín ở gần nhau), bởi một lần nó sang nhà anh Tấn ăn trộm đã bị bố nó đánh cho một trận nên thân, từ đó Cử nuôi mối hận và quyết tâm trả thù. Thằng bé này nghiện game online - những trò game bạo lực đã ám ảnh vào cuộc sống của nó. Ngay như bức thư tống tiền đọc cho Trọng viết, có lẽ chỉ có thể tìm thấy trong các bộ phim bạo lực, nhuốm mùi máu và bộc lộ sự dã man đến tận cùng: “Nếu mày muốn con mày sống an toàn trở về thì phải nộp 30 triệu, cho vào túi nilon đen, đặt ở thùng rác trước cửa nhà... Nếu nộp chậm tiền, con mày mỗi ngày bị chặt một ngón tay...”. Nhưng bé Tín bị giết không phải vì gia đình chị Phượng chưa đưa cho chúng tiền mà mục đích của Cử là phải giết bé Tín ngay từ đầu, vì theo như Trọng khai tại cơ quan điều tra thì: “Chỉ có một cách duy nhất, không thể chọn phương án nào khác vì nếu không giết sẽ bị lộ...”. Lời khai thành thật và đầy vẻ anh hùng rơm của Trọng khiến chúng tôi tái tê cả người. Điều mà Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng phòng PC14, Thượng tá Nguyễn Văn Phường - Trưởng CA huyện Thường Tín cũng như toàn thể các điều tra viên, trinh sát tham gia phá vụ án này day dứt, đó chính là các anh không thể giành lại được tính mạng của cháu Tín, cũng bởi thủ phạm ra tay quá dã man và manh động. Chiều muộn 14/5, khi có mặt ở trụ sở CA huyện, chúng tôi đã đề nghị được đi ra hiện trường nhưng Thượng tá Nguyễn Văn Phường xua tay: “Nhà báo đừng đi, tôi khuyên chân thành đấy. Chúng tôi là đàn ông còn cảm thấy không thể chịu nổi nữa là phụ nữ...”. Bố của Cử, khi được mời lên cơ quan điều tra để giám hộ và được nghe chính những lời khai của con mình đã bị sốc. Ngồi lặng đi nhìn thằng con trai, một lúc lâu anh mới cất được lời: “Bây giờ con nói gì với bố?”. Thằng Cử nhìn bố rồi mắt nó đảo khắp phòng. Mọi người chờ đợi nó nói một lời nào đó, nhưng phải rất lâu sau, nó mới lí nhí: “Con xin lỗi bố” và đó là lời cuối cùng người ta thấy nó nói cho đến khi bị đưa vào trại tạm giam. “Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ để cho con thiếu thốn, bố mua máy tính cho con chơi điện tử, bố làm hẳn một mảnh vườn trong nhà để dạy con lao động. Con có nhớ thứ Bảy tuần trước, hai bố con mình dỗ dành, bón cháo cho em Tín ăn vì em mệt không chịu ăn. Hôm khâm liệm em Tín, cả xóm nhà mình ai cũng khóc vì thương em, vậy mà sao con không thương em. Tại sao chưa bao giờ bố nhìn thấy con khóc vì người thân...”. Thật kinh khủng là khi nghe những lời thống thiết của cha, thằng Cử cũng không hề xúc động, nó ngồi lặng im như pho tượng. Người bố òa lên khóc và gào lên những tiếng tuyệt vọng: “Sao con lại ác thế hở con. Gia đình cô Phượng có tội gì đâu, em Tín có tội gì đâu...”. Tiếng khóc tức tưởi của một người cha trước thằng con bất hiếu khiến Trung úy Hoàng Thế Hiển và Thượng úy Đoàn Việt Trung cùng những người có mặt lúc ấy chỉ biết quay đi, giấu giọt nước mắt đang chực trào ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cố lý giải cho cái hành động điên rồ và man rợ của hai đứa trẻ 14 tuổi ấy nhưng không thể nào tìm ra câu trả lời. “Cháu làm việc ác như thế mà không sợ sao?” - tôi hỏi Trọng. “Đêm hôm đó cháu mất ngủ 2 tiếng, cứ nhắm mắt vào là hình dung ra em Tín. Em Tín cũng bằng tuổi em gái cháu”. “Ở nhà cháu có yêu em không?”. “Cũng yêu, cháu hay trêu nó lắm”. “Em Tín bằng tuổi em gái cháu, cháu không thù hằn gì với em Tín, tại sao phải hành động như thế. Cháu không thương em Tín à?”. “Cháu không biết...”. Chỉ một thoáng duy nhất tôi thấy Trọng cúi mặt xuống. Nó không cười nữa. Đôi mắt có vẻ trầm tư. Nhưng câu trả lời thì vẫn rất nhanh. Gọn gàng và ráo hoảnh. Tôi nhìn thấy điều tra viên Đoàn Việt Trung ngả người ra ghế, có lẽ anh đã quá mệt mỏi khi phải ghi lời khai của đứa trẻ này. Còn chúng tôi, cũng không còn đủ sức lực cũng như tinh thần để mà tiếp tục trò chuyện với Trọng. Chưa khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Hai thằng bé mới 14 tuổi đã mang tội giết người - rồi đây chúng sẽ lớn lên như thế nào giữa cuộc đời này? Lúc này đây, khi viết những dòng chữ cuối cùng của bài này, chúng tôi chỉ còn biết cầu mong cho linh hồn bé Tín sớm được siêu thoát nơi chín suối... Nam Phương-Đình Anh
|
Nguồn : gxnl |
Các tin khác
.: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 07 năm 2020 (13/07/2020) .: Tĩnh tâm giới Trẻ Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Chức Việc Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Thiếu Nhi Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Gia Trưởng Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Hiền Mẫu Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh tâm giới Cao Niên Tháng 06 năm 2020 (19/06/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Chức Việc Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020) .: Tĩnh Tâm Giới Thiếu Nhi Tháng 02 Năm 2020 (10/02/2020)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam