Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 57

Tổng truy cập: 1339169

Những người phụ nữ trong gia đình tớ

Cập nhật : 18-10-2008
 

Họ rất khác nhau và mỗi người lại để lại một dấu ấn…chẳng giống nhau tí nào.

 

Trước tiên là mẹ tớ

 

Mẹ tớ không còn trẻ nữa, nhưng mỗi bữa cơm tớ ăn, mỗi bộ quần áo được là phẳng phiu…đều là từ bàn tay của mẹ tớ. Mẹ tớ rất hiền, vì thế mà hay bị tớ bắt nạt. Thỉnh thoảng tớ còn giận mẹ rồi phát ngôn những lời lẽ không được hay ho nữa cơ. Mẹ tớ luôn dáo dác đi tìm mỗi lần tớ đi học hay đi chơi về muộn. Mẹ tớ không biết đi xe (mẹ tớ nhát mà). Thế là những khi tớ không có mặt ở nhà đúng giờ, mẹ tớ lại lẽo đẽo xe ôm đi tìm. Nhà tớ nghèo, có mỗi một chiếc xe máy cà tàng để giành cho bố đi làm. Mẹ tớ bị bệnh kinh niên mà khá tốn kém, bệnh viện ở xa, vậy là mỗi lần đi khám mà bố bận, mẹ tớ lại đi bộ gần chục cây số để tiết kiệm tiền thuê xe.

 

Cho đến bây giờ, đã lớn tướng rồi, tớ vẫn chưa biết mặt ông bà ngoại hay gia đình đằng ngoại. Mẹ tớ chẳng bao giờ kể và tớ cũng không đủ can đảm và kiên nhẫn để hỏi cho ra đầu ra đũa nữa. Chỉ biết là ông bà ngoại đã mất cả. Mẹ tớ đã không có ông bà tớ từ rất nhỏ, đủ để biết mẹ đã cô đơn và tủi thân biết chừng nào.

 

Cô tớ

 

Cô tớ là giáo viên và có thân hình đầy đặn. Không hiểu sao mà cô tớ và tớ rất xung khắc nhau, ngay từ nhỏ, tớ đã coi cô như một hung thần của mình rồi. Mỗi lần đến nhà chơi, cô đều bắt tớ phải xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, rồi thì mắng tớ là con gái mà bừa bộn, cẩu thả, không biết chăm lo gia đình. Tuy cô là giáo viên nhưng tớ chưa bao giờ được học từ cô bất cứ một chữ hay cách hành văn hay nào. Ngày nào tớ cũng ước giá mà cô ít ít tới thăm nhà thôi.

 

Bác gái tớ

 

Tớ có 2 người bác gái, tạm gọi là bác gái 1 và bác gái 2.

 

Ai cũng bảo bác gái 1 của tớ khéo léo và được lòng người. Nhưng sự khéo léo ấy chưa chắc lúc nào cũng đem lại điều tốt. Thực ra thì bác tớ khá tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người, thế nên hay bị lợi dụng. Bác tớ là nhân viên kế toán bệnh viện, nhưng nhờ thâm niên lâu năm nên quen biết khá nhiều bác sĩ trong bệnh viện, vì thế mà rất nhiều người than quen bạn bè, cứ ho hắng, nhức đầu xổ mũi là lại viện đến sự trợ giúp của bác.

 

Cả đời bác tớ hi sinh nhiều, giúp đỡ người khác cũng nhiều nhưng vì ăn tiêu hoang phí, không biết hoạch định tương lại mà đến cuối những năm nghỉ hưu, gia đình bác tớ đã phải 2 lần chuyển nhà. Từ ngôi nhà 4 tầng rộng thênh thang, giờ bác tớ an phận với một căn nhà tập thể.

 

Bác gái 2 của tớ thì tính tình ngược hẳn. Bố tớ kể hồi nhỏ, mỗi lần bố làm sai điều gì đều bị bác tớ gõ đầu đau điếng. Là chị cả trong gia đình 5 anh chị em, bác tớ lại sở hữu vẻ đẹp mặn mà nhất. Vì thế, bác tôi may mắn được cưới giám đốc. Giờ bác là người giàu nhất trong nhà, 4 người con của bác ai cũng thành đạt cả, tiền tỉ cả đấy, nhưng bác tôi vẫn giữ một nếp sống tằn tiện và chắt chiu từng đồng. Tôi chỉ không thích bác luôn tỏ ra khắt khe trong việc chăm nom ông nội tôi. Một tháng đến thăm ông 2, 3 lần, thế mà chỉ mang vài cái bánh, cũng chẳng phục vụ bố được tí nào.

 

Đó là những người phụ nữ trong gia đình tớ. Có những người không phải lúc nào tớ cũng yêu quý, nhưng họ là những người phụ nữ, mà ai đã là phụ nữ đều thiệt thòi và giàu đức hi sinh. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, gửi đến mẹ, hai bác và cô những điều tốt đẹp nhất!

 

Và ngày hôm nay, mọi phụ nữ đều đáng được yêu gấp nhiều lần hơn mọi ngày!

 

Châm H

 

 
Nguồn : Báo Mực Tím

home Mục lục Lưu trữ