Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 59

Tổng truy cập: 1338860

Nhớ Về Cha Mẹ

Cập nhật : 01-04-2013
 
Nhớ Về Cha Mẹ

Mike Staver kể: “Tôi bước vào tuổi “nổi loạn” lúc 13 tuổi. Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng bất cứ điều nhỏ nhặt nào cha mẹ bảo ban. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là một đứa trẻ “biết hết mọi chuyện không cần ai bảo ban”. Tôi từ chối những hành động yêu thương và phát cáu khi ai đề cập đến tình thương.

Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư trên ghi rõ “Để đọc khi con một mình”. Thư viết, “Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường và mẹ biết không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương của mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần con biết rằng, dù con đi đâu, làm gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Mẹ của con”.

Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư “Để đọc khi con một mình”. Giữa  năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ nên điểm tựa vũng chắc để tôi tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cảm ơn Chúa đã tặng ban cho tôi một người mẹ tuyệt vời, biết được cậu con trai “nổi loạn” bé nhỏ của bà cần gì. Ngày nay, khi gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là điểm tựa vững chắc của tình thương kiên định, vĩnh cửu, không điều kiện của mẹ sẽ mãi dẫn dắt cuộc đời tôi. Lòng tôi luôn bồi hồi mỗi tối khi bàn tay như muốn tìm phía dưới gối lá thư của mẹ khuất bóng.

Hôm nay, chúng ta hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ để cầu nguyện cho những người còn sống cũng như đã qua đời.

1. Phải nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ

Câu ngạn ngữ nói lên nỗi khó nhọc khôn xiết của mẹ cha, mà phải bằng kinh nghiệm, chúng ta mới có thể hiểu thấu. Vâng:

- Nhớ đến mẹ là nhớ đến 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, lấy sự sống mình nuôi dưỡng đời con, bao tháng giấc ngủ chập chờn chăm con nhỏ, tập đứng tập đi, vòng tay ôm ấp, che chở đời con qua năm tháng. Nhớ đến mẹ là nhớ đến từng núi lo toan khi con đau bệnh, từng ngày âm thầm trong góc bếp, nhẫn nại dạy con nên người với bao se thắt trong tim khi con sai lối, gánh chịu bao đắng cay khi con hỗn hào, vô ơn…

- Nhớ đến cha là nhớ đến bao ngược xuôi vất vả, lo toan nuôi con khôn lớn, cho con ăn học, tạo dựng tương lai để con tìm gặp hạnh phúc. Nhớ đến bao lần trái tim tan vỡ khi con gặp hoạn nạn, gia đình gặp thất bại, con cái lầm lỗi, bội ân…

Công cha như núi Thái, lòng mẹ tựa biển Đông. Nhưng mấy người con hiểu được những vất vả, lo toan, bao mồ hôi nước mắt, bao nhẫn nại hy sinh, nhất là tình yêu như trời bể của mẹ cha để yêu mến, vâng phục và phụng dưỡng.

Có những người con chỉ luôn trách cha mẹ thiếu quan tâm đến mình mà không bao giờ tự hỏi mình đã biết quan tâm đến cha mẹ mình chưa?

Có những người con có thể ngồi hàng giờ để bàn chuyện phiếm với bạn bè nhưng lại sợ mất thời gian mỗi khi cha mẹ nói chuyện; nhớ sinh nhật của tất cả bạn bè nhưng lại… quên mất ngày sinh của mẹ cha.

Có những người con luôn tính toán những điều cỏn con mà mình làm được cho cha mẹ nhưng lại không bao giờ nhớ đến những điều vĩ đại mà cha mẹ đã ban tặng cho mình.

Có những người con luôn vui vẻ giúp đỡ người ngoài, nhưng lại thường cằn nhằn mỗi khi cha mẹ nhờ vả.

Gợi nhớ đôi điều về mẹ cha để khơi lớn lòng biết ơn. Chớ gì thánh lễ hôm nay thôi thúc ta từ nay yêu mến, hiếu kính cha mẹ, để không bao giờ ân hận vì : “Thường khi con cái hiểu được lòng cha mẹ là lúc mà các ngài đã khuất”.

Lòng biết ơn cha mẹ cũng mời gọi ta nhớ đến bao người đã yêu thương xây đẹp đời ta đến hôm nay. Đó là thầy cô, ân nhân, bạn bè và bao người âm thầm giúp đời ta khoe sắc, giúp ta thành toàn. Lòng biết ơn cha mẹ cuối cùng vẫn phải đưa ta về với Thiên Chúa, mạch nguồn yêu thương và mọi ân phúc đời ta, để dâng lên Ngài lòng cảm mến tri ân nồng thắm.

3. Tương lai của con cái luôn là công trình của mẹ cha

Nhắc về lòng thảo hiếu, cũng là dịp để chúng ta gợi vài suy nghĩ về bổn phận của mẹ cha. Tương lai của nhân loại ở trong gia đình. Đó là trường học dạy con tình yêu, đức tin, hy vọng và lối sống. Hơn bao giờ hết, con cái lúc này cần đến gia đình để được đào tạo nên người Kitô đạo đức, nên những công dân hữu ích mà cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất.

- Hãy dạy con yêu Chúa. Đó là nền tảng của sự khôn ngoan. Nếu con cái có lòng kính sợ Chúa, chúng sẽ có được mọi thiện hảo khác. Hãy dạy con bằng chính dời sống của cha mẹ: yêu mến thánh lễ, nhiệt thành cầu nguyện, luôn sống theo ý Chúa và vun đắp mỗi ngày lòng yêu người.

- Hãy dạy con đạo làm người. Đó là thứ của cải làm chúng hạnh phúc chứ không phải bạc vàng. Vẻ đẹp thật sự nằm ở ngay trong trái tim. Đạo làm người phải gồm lòng mến Chúa, hiếu thảo với mẹ cha, yêu thương mọi người. Cần hiểu rằng thăng tiến toàn diện con người không chỉ là ăn uống, học hành mà còn cả niềm tin, tình yêu, hy vọng, hướng sống, cả biết phân định về giá trị đạo đức trong cuộc đời. Hãy nhớ rằng: giáo dục sẽ vô hiệu nếu không có gương mẫu và trái tim của người mẹ là lớp học của đứa trẻ.

- Hãy dạy con yêu người. Cách cư xử yêu thương giữa mẹ với cha, giữa cha mẹ với con cái và tha nhân sẽ là bài học quan trọng nhất. Cách cư xử dịu hiền, nhân ái, cảm thông, tha thứ và quảng đại của cha mẹ như ánh sáng dần thấm vào lòng con để dạy chúng lòng yêu người.

- Hãy dạy con yêu thiên nhiên. Biết giữ sạch sẽ trong nhà, nơi trường học, ngoài đường phố. Biết giữ rác và tìm bỏ vào thùng. Không xả rác xuống cống. Nếu mỗi người chúng ta biết giữ như vậy thì trường học, phố xá, chợ búa phải sạch hơn. Hãy quý trọng cây cối. Đừng khinh đó là việc nhỏ. Dạy con việc nhỏ nhưng giúp con thành người trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đời chúng có thể không làm những điều vĩ đại, nhưng hãy dạy con biết làm những việc nhỏ với tình yêu vĩ đại.

Nếu cha mẹ và con cái đều quyết tâm nên một bông hoa xuân tươi đẹp cho nhau trong năm mới này, thì gia đình phải là vườn hoa xuân tươi vui hạnh phúc. Chúng ta cùng dành phút thinh lặng để nguyện cầu.

linh mục Giuse Đinh Văn Huấn

ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc


 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ