Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 30
Tổng truy cập: 1338879
Nghi Thức Khai Mạc Năm Thánh
NGHI THỨC KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO XỨ
TẠI NHÀ THỜ TÂM AN, XUÂN LỘC
Ngày 01.05.2014
1. Địa điểm tập họp: Sân cuối nhà thờ.
- Hát kinh Chúa Thánh Thần,
- Đọc kinh Tin, Cậy, Mến.
2. Dẫn ý.
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Ngày 24.02.2014, thay mặt cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tâm An, Cha chánh xứ đã đệ đơn xin Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục giáo phận Xuân Lộc, nhờ Ngài kính chuyển lên Đức Thánh Cha Phanxicô qua Tòa Ân giải Tối cao cho phép mở Năm Thánh Kim Khánh giáo xứ, để mọi thành phần dân Chúa tại giáo xứ Tâm An dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ. Và ngày 15-04-2014 vừa qua, Tòa Ân giải Tối Cao đã cho phép Giáo xứ Tâm An mở Năm Thánh với việc lãnh ơn toàn xá vào những ngày ấn định trong năm. Thời gian của Năm Thánh giáo xứ bắt đầu từ ngày 01-05-2014 đến ngày 01-05-2015 lễ Thánh Giuse Lao Động.
Vì thế sáng nay, mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta quy tụ về Nhà Thờ, để tham dự Nghi Thức và Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh Kỷ Niệm Kim Khánh Giáo Xứ chúng ta.
Ước gì thánh lễ hôm nay đổ tràn ơn thánh cứu độ trên từng người và mọi gia đình trong giáo xứ, để mỗi chúng ta đều mang được nhiệt tình tông đồ của một lễ Hiện xuống mới, quyết dấn bước đem Chúa đến cho mọi người, mọi nhà mà chúng ta được diễm phúc hạnh ngộ hay sống cùng.
Với những tâm tình đó, giờ đây, chúng ta cùng bước vào nghi thức khai mạc Năm Thánh.
3. Nghi thức khai mạc Năm Thánh Giáo Xứ:
* ĐGM làm dấu Thánh giá, chào chúc bình an như sau:
Xin lòng thương xót của Chúa Cha
Tình yêu của Ngôi Lời nhập thể
Và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần
Ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng đoàn đáp: Và ở cùng Cha.
* Đoạn ngài vắn tắt nói với cộng đoàn về ý nghĩa của buổi cử hành, mời gọi mọi người tham dự tích cực vào buổi cử hành bằng những lời sau đây, hoặc tương tự:
Anh chị em rất thân mến,
Trong những ngày trọng đại này, chúng ta đang hân hoan mừng kính mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô. Điều đã xảy ra cách đây hai ngàn năm thì hôm nay chúng ta đang làm sống lại mầu nhiệm này: Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một.
Hiệp thông với Hội Thánh, cộng đoàn phụng vụ của giáo xứ chúng ta, trong khi cử hành mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, cũng long trọng khai mạc Năm Thánh cho toàn thể Giáo xứ, mở đầu cho một cảm nghiệm đặc biệt sâu xa về ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ, kéo dài trong suốt thời gian này cho tới khi bế mạc Năm Thánh.
* Đức Giám mục đọc Lời nguyện:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa là Cha chúng con, trong chương trình đầy nhân từ thương xót của Chúa, Chúa đã muốn cho việc Con Chúa đến trong thế gian này để ban ơn cứu độ cho nhân loại chúng con, qua cuộc thương khó và Phục Sinh của Người; xin thương ban cho dân Chúa niềm hoan lạc của Chúa Thánh Thần để với niềm hy vọng được đổi mới, họ đón nhận việc công bố Năm hồng ân. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen
* Đức Giám mục:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy lên đường nhân danh Đức Kitô; Người là đường hướng dẫn dân Chúa trong năm hồng phúc, năm đầy lòng nhân từ thương xót của Chúa. Người là cửa mở cho các tín hữu bước qua trong vinh quang để cử hành các mầu nhiệm thánh.
* Đoàn rước kiệu chung quanh nhà thờ theo thứ tự:
Hd: Đoàn rước sẽ tiến bước theo thứ tự như sau:
1/ Người cầm bình hương.
2/ Thánh giá (được trang hoàng bốn bên).
3/ Kiệu nến
4/ Các em thiếu nhi. Hội MTG Tại Thế
5/ Kiệu hoa
6/ Các bạn thanh niên thiếu nữ. Hội Con Đức Mẹ
7/ Kiệu hương
8/ Giới gia trưởng + hiền mẫu
9/ Kiệu Đức Mẹ. Con hoa Giáo họ 1. 2 .3
10/ Giới Cao Niên. Giới Chức Việc
11/ Quí Tu sĩ. Ban Lễ sinh
12/Kiệu Thánh Giuse Con hoa giáo họ 4. 5. 6
13/ Đoàn đồng tế
14/ Cha Quản Hạt thay mặt Đức Cha chủ tế.
* Đến bàn thờ:
- Đức Giám mục hôn bàn thờ và về ghế dành cho ngài.
* Hát bài Công bố Năm Hồng ân
Hướng dẫn: Giờ đây, mời cả cộng đoàn cùng lắng nghe công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép Giáo xứ Tâm An mở Năm Thánh nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ. Chúng con kính mời Cha Chưởng ấn Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
* Sau khi Công bố Sắc lệnh :
Dẫn : Kính mời cộng đoàn biểu lộ niềm vui bằng một tràng pháo tay thật lớn.
* Hát kinh Vinh Danh
(Đàn dạo và Đức Giám mục hát câu xướng và thánh lễ tiếp tục như thường).
* Các bài đọc Sách thánh :
Bài trích sách Sáng Thế Ký
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất." Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.
Đó là Lời Chúa.
Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Colôsê.
Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.. Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người.
Đó là lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthêu.
Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
Đó là lời chúa
* Lời Nguyện chung
Anh chị em thân mến,
Trong những ngày trọng đại mừng Mầu nhiệm Chúa Phục sinh, chúng ta cùng khai mạc Năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ. Tràn đầy cảm mến tri ân Chúa, chúng ta cùng dâng Ngài lời nguyện xin:
1. “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp”. Xin cho hai Đức Cha trong giáo phận chúng ta/ luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để lòng ngập tràn niềm vui dẫn dắt dân Chúa tiến gần vào Năm Kim Khánh giáo phận.
2. “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa”. Xin cho các linh mục trong giáo phận chúng ta/ luôn tận tâm làm việc cho Chúa, để huấn luyện giáo xứ thành cộng đoàn chứng nhân Tin mừng trong thế giới ngày nay.
3. “Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Xin cho các tu sĩ nam nữ luôn kết hiệp mật thiết với Chúa và hết lòng phục vụ anh chị em mình, để nên men muối Nước Trời ướp mặn trần gian.
4. “Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ” Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta được đầy tràn ánh sáng và tình yêu của Chúa Phục sinh, để nhiệt thành lên đường tuyên rao tình thương Thiên Chúa và dựng xây Nước Trời.
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban tặng nhân loại Người Con yêu dấu để khai mở Triều đại Ân sủng và Bình an, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng đón tiếp Con Cha và luôn nhiệt thành giới thiệu Người cho anh chị em chung quanh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Phần Dâng lễ Vật
(Sau lời nguyện chung, đại diện mỗi gia đình dâng đóa hoa thiêng cho Chúa. Có 10 điểm trong nhà thờ do 10 cha nhận như lên rước lễ)
- Đại diện giáo xứ dâng Bánh và Rượu, rồi sau đó toàn thể giáo xứ dâng hoa thiêng tượng trưng cho chính cuộc đời hiệp nhất với hy tế của Chúa Giêsu thì hợp tinh thần phụng vụ hơn.
Dẫn: Lạy Chúa đây là những hy sinh cố gắng của từng người trong các gia đình của giáo xứ chúng con trong suốt bốn tháng qua: Những hy sinh nhường nhịn, chịu đựng nhau, những cố gắng thánh hóa đời sống gia đình. Xin dâng lên Chúa thay cho lễ vật lòng thành của mỗi người mỗi gia đình và giáo xứ Tâm An thân yêu. Xin Chúa thương đoái nhận và chúc phúc lành cho chúng con.
(Đức Cha nhận lễ vật và hoa thiêng của đại diện các thành phần dân Chúa Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường)
* Sau lời nguyện hiệp lễ:
1) Đức Giám mục ban huấn từ
Dẫn: Trong ngày vui trọng đại này, xin Đức Cha thương ban lời dạy bảo cho chúng con.
2) Cám ơn
Dẫn : Chúng con xin hân hạnh giới thiệu Ông….., đại diện giáo xứ dâng lời cảm ơn….
(Nếu có tặng bông thì cần chuẩn bị trước: 1 cho Đức cha, 1 cho Đức ông và 1 cho Cha Quản hạt).
3) Công bố sắc lệnh ban Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao.
Dẫn: Kính mời cha Quản hạt công bố sắc lệnh ban ơn Toàn Xá.
4) Phép lành và Nghi thức sai đi:
Dẫn: "Các con hãy đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân”, lệnh truyền Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ và qua các ngài đến với từng Kitô hữu mọi thời. Giờ đây, từ Đức Giám mục chủ chăn tối cao của Giáo hội địa phương, đại diện Chúa Kitô, sứ mạng loan truyền ơn Phục Sinh tiếp tục được trao đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Xin kính mời cộng đoàn đứng để nhận phép lành cuối lễ.
* Đức Giám mục ban phép lành trọng thể.
Đức Giám mục dang tay đọc lời nguyện chúc:
1. Nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, Thiên Chúa đã làm cho trời đất được giao hòa. Xin Người ban cho anh chị em và tất cả những ai thành tâm thiện chí được hưởng phúc bình an và tình thương của Người, và mai sau được chung hưởng gia nghiệp với cộng đoàn chư thánh trên trời.
2. Anh chị em đã tin tưởng theo chân Đức Kitô Phục sinh. Xin Thiên Chúa cũng làm cho anh chị em lãnh nhận ân ban phục sinh của Người, để anh chị em loan truyền Tin mừng Chúa sống lại.
3. Nhờ mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, Thiên Chúa qui tụ chúng ta thành đoàn Dân mới, Xin Người củng cố lòng tin cậy mến của anh chị em, Và làm cho anh chị em trở nên những sứ giả Tin mừng nhiệt thành trong Năm Thánh này.
Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Dẫn: Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha, Cha Quản hạt, cha chưởng ấn và quí cha, quí bề trên, quí tu sĩ, chủng sinh, quí khách và toàn thể quí ông bà anh chị em, cùng chia sẻ với giáo xứ chúng con bữa tiệc hyunh đệ khai mạc năm thánh giáo xứ tại sân cuối nhà thờ..
Các tin khác
.: Tam Nhật Tạ Ơn Chầu Thánh Thể, Bế mạc Năm Thánh, Dâng Hoa (18/07/2016) .: Tuần Cửu Nhật Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh (18/07/2016) .: Chương Trình Bế Mạc Năm Thánh (18/07/2016) .: Nghi Thức Thánh Lễ Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh (18/07/2016) .: Diễn Nguyện Năm Mươi Năm Hồng Ân (18/07/2016) .: Tuần Cửu Nhật Bế Mạc Năm Thánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Chầu Thánh Thể Bế Mạc Năm Thánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Giáo Xứ Tâm An Mừng Kim Khánh Hồng Ân (18/07/2016) .: Đại Lễ Mừng Kim Khánh Giáo Xứ Tâm An (18/07/2016) .: Mừng Kim Khánh Giáo Xứ Tâm An (18/07/2016) .: Chương Trinh Đại Lễ Mừng Kim Khánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Tuần Cửu Nhật Mừng Kim Khánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Nghi Thức Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Hình Ảnh Năm Thánh Giáo Xứ (18/07/2016) .: Đơn Xin Mở Năm Thánh (18/07/2016)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam