Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 61

Tổng truy cập: 1338862

Mẹ & con gái

Cập nhật : 06-12-2008
 

Mẹ có con gái ở tuổi 13. Cứ rảnh là con gái bật máy tính, hì hục gõ gõ, đánh đánh hoặc ngồi đọc báo này nọ.

Được ít lâu, mẹ cũng tò mò hỏi. Con gái hăng hái ấn mẹ vào ghế, chỉ cho mẹ cách dùng Firefox rồi vào những trang báo điện tử.

Ít lâu sau, mẹ tình cờ thấy con gái chat. Mẹ cũng hỏi, con gái cũng vui vẻ hướng dẫn. Đối với con gái, việc mẹ biết dùng máy tính chẳng "nguy hiểm" như tụi bạn cảnh báo, trái lại, mẹ càng hiểu con gái hơn.

Mẹ âm thầm theo dõi fic của con gái trên dienanh.net. Con gái ngỡ rằng chẳng ai biết, trừ những người bạn online. Mẹ cũng đăng kí tài khoản, cũng comment, cũng góp ý với những lời lẽ "teen" chẳng kém gì teen chính hiệu. Con gái gọi mẹ là "khách ruột" của fic, mẹ khoái chí cười thầm.

Rồi khi fic của con gái kết thúc, mẹ cũng vào đọc cho hết rồi in ra để dành đọc lại. Con gái đi học về, thấy mẹ cầm xấp giấy đọc say sưa cũng len lén lại xem. Đọc được vài chữ, con gái giật cả mình. Mẹ cười lém lỉnh:

- Fic của con đấy. Viết thêm đi, mẹ comment nữa cho.

Con gái cười hạnh phúc, đưa tay ôm mẹ. Mẹ cũng ôm con gái vào lòng.

Ai bảo rằng khoảng cách tuổi tác giữa mẹ và con là khó vượt qua được nhỉ?

Ngô Hoàng Thương Thương

 
Nguồn : muctim.com.vn 

home Mục lục Lưu trữ