Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 59

Tổng truy cập: 1338860

Khi chàng bà con với Bùi Kiệm

Cập nhật : 28-03-2009
 

                              Khi chàng ‘bà con’ với Bùi Kiệm

(Zing) - Cứ ngỡ chàng đã trả tiền gửi xe luôn cho mình nên Thanh Nga ung dung dắt xe ra khỏi bãi. Bị nhân viên giữ xe gọi lại, cô bạn mới sững sờ vì chàng chỉ… trả cho bản thân.

Đây là lần thứ ba Thanh Nga rơi vào tình cảnh này! Cô bức xúc đến nỗi phải cáu lên: "Người gì mà kiết thế không biết!".

Trót yêu "chàng Kiết"

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Nga rơi vào tình cảnh cười ra nước mắt thế này, nhiều lần cô nàng phải sững sờ vì cách tiết kiệm và keo kiệt quá mức của chàng. Đồng ý là trong thời buổi cái gì cũng tăng đến mức chóng mặt thì quen nhau tiết kiệm một phần cũng tốt, nhưng hỡi ôi, kiểu tiết kiệm đến mức kiết như chàng thì không sao chịu được.

Đi ăn với nhau, người bán không có tiền lẻ thiếu chàng 500 đồng, chàng cũng ngồi đợi để lấy tiền trả lại cho bằng được. Một lần, Nga không có tiền lẻ trong túi nên mượn chàng 2.000 đồng để mua thanh kẹo cao su, tưởng chàng quên nào ngờ chưa đầy vài ngày sau chàng đã nhắc khéo: "Em còn thiếu tiền anh đấy nhé!”. Yêu phải "chàng kiết", nhiều lúc Thanh Nga phải che mặt xấu hổ vì trước mặt bạn bè mà chàng vẫn vô tư thể hiện cái tính Bùi Kiệm quá đáng của mình. Có lần cả nhóm đi từ thiện, ai cũng hào phóng ủng hộ người 50-100 nghìn cho thùng quyên góp, chỉ có chàng của Nga là kì kèo một hồi mới khó chịu móc ra 10k bỏ vào thùng với vẻ mặt không được hài lòng cho lắm!

Những chuyện tình mang họ Kiết

Cả trường MD ai cũng biết đến danh tiếng người yêu của Ngọc Thanh không phải vì anh chàng này là hotboy, mà bởi cái tính "Bùi Kiệm" không ai "đỡ" nổi của anh chàng. Đi chơi với Ngọc Thanh 10 lần mà đến 8 lần là cô nàng tự móc túi ra trả vì chàng viện cớ để quên bóp hay đôi lúc là mới đóng xong tiền học.

Nhìn kiểu chi tiêu của anh chàng cũng biết người yêu Thanh keo kiệt đến mức nào. Hôm Ngọc Thanh bị bệnh, cô nàng nhờ chàng mua giùm hộp sữa và vài viên thuốc, vậy mà theo như Thanh chia sẻ thì chàng lựa lọai sữa… rẻ nhất để mua cho cô uống. Chuyện đã đành, chàng còn liên tục ca cẩm mỗi sáng uống sữa là phung phí lắm, trong khi chỉ có lần này Ngọc Thanh bệnh thì cô nàng mới uống sữa. Từ đó, cô bạn “cạch” đến già chẳng dám nhờ vả chàng nữa.

Còn bạn Phương Thảo (quận 6) cho biết: "Những tên con trai mang họ Kiết thường chẳng thể nào có chỗ đứng trong lòng con gái tụi mình. Con trai thì phải ga lăng một chút. Chứ những tên keo kiệt quá đáng, bủn xỉn đến mức chỉ có vài ngàn lẻ mà cũng đòi cho bằng được thì mình cho out ngay".

Chuyện vô tình "vớ" phải những anh chàng Bùi Kiệm cũng không phải là chuyện hiếm. Một teengirl tên Thúy từng rơi vào tình cảnh này. Sinh nhật cô bạn mà chàng chỉ nhắn tin qua loa bằng điện thoại rồi viện cớ là đang bận học. Thúy dư biết tính "Bùi Kiệm" của chàng nên cũng chẳng nói. Khi ngày Valentine gần kề, hàng cũng chẳng ngó ngàng gì đến chuyện tặng hoa hồng hay sôcôla gì cho Thúy vì theo chàng, yêu nhau là được, cần gì… phung phí "khi mua ba cái thứ xa xỉ ấy". Sức chịu đựng có giới hạn, đúng 10h đêm Valentine mà chẳng thấy động tĩnh gì từ chàng nên Thúy đòi chia tay. Thà chịu đau còn hơn yêu phải một anh chàng ky bo như thế!

Con gái lên tiếng

Là con gái, ai cũng mong người yêu mình phải thật ga lăng, không tính toán trong tình yêu và đặc biệt là đừng quá kiết để rồi con gái phải thi nhau "chạy mất dép". Minh Châu (18 tuổi) kể về chuyện tình đáng nhớ của mình với anh chàng ky bo mà cô bạn quen được ở quán café. Chàng rất đẹp trai, có thể công nhận là bất cứ ai nhìn chàng lần đầu tiên đều sẽ có ấn tượng ngay với gương mặt thanh tú của chàng. Tuy nhiên chính cái bệnh keo quá đáng đã khiến chàng mất điểm trầm trọng trong mắt Minh Châu.

Lần nọ đi chơi cùng nhóm bạn, một thành viên bị hư xe trong khi cả nhóm chẳng ai còn tiền. Châu biết chàng là người kỹ tính, trong bóp lúc nào cũng có vài trăm nên ngỏ ý muốn mượn chàng để giúp nhỏ bạn rồi về nhà sẽ trả lại. Vậy mà chàng lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không có. Quá bức xúc và buồn vì thái độ của chàng, lúc về nhân tiện chàng để quên bóp trên bàn khi đi WC, Minh Châu kiểm tra thì thấy trong ấy có gần 800 nghìn. Cô bạn cho biết thêm: "Khỏi phải nói thì ai cũng biết ít lâu sau, mình và chàng chia tay vì bất đồng nhiều quan điểm. Thà mình chịu lonely chứ không thể ưa được cung cách "Bùi Kiệm" quá lố của anh ấy!"

Một nữ sinh trường BP tên Ly chia sẻ quan niệm của mình: "Trót yêu con trai Bùi Kiệm thì nên cẩn thận vì rất có thể bạn sẽ phải rơi vào những tình cảnh éo le khi xuất hiện cùng chàng trước bạn bè. Tiết kiệm là đức tính tốt nhưng phải tiết kiệm trong mức hợp lý, chứ tính toán từng đồng quá mức có thể bạn sẽ ân hận khi để vụt mất tình yêu đấy!”.

Kenny Sang

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ