Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 76

Tổng truy cập: 1339007

Khi ba là nước và mẹ là lửa

Cập nhật : 31-12-2008
 

"Ba là nước, mẹ là lửa. Còn chúng con thì sao?". Đã bao giờ bạn gặp phải tình cảnh này,...

...khi mà gia đình đã không còn là một mái ấm bình yên như lúc ban đầu.

1. Giữa hai sự lựa chọn :

 

Ngày ba và mẹ của H.Hiệp ( 19 tuổi ) quyết định ra tòa khi cậu ấy chỉ mới bước chân vào lớp 1, Hiệp vẫn nhớ rõ khuôn mặt ngơ ngác của mình trước phiên tòa khi được hỏi sẽ lựa chọn sống với ai, ba hay mẹ? Thật khó để có thể đưa ra quyết định khi cả hai người ấy đều là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Hiệp.

 

"Lúc ấy, mình quá nhỏ để biết được những chuyện bất đồng phức tạp trong mối quan hệ giữa bố và mẹ. Bố yêu mình, mẹ yêu mình. Nhưng tiếc là, họ đã chẳng còn yêu nhau.."- Hiệp tâm sự -"Mình nhớ đã khóc rất nhiều khi biết được rằng nhưng năm tháng về sau yêu thương sẽ không được tròn đầy như lúc ban đầu. Đó là sự lựa chọn đầu đời khó nhất mà mình gặp phải.."

 

2. Tiếng giật mình trong đêm :

 

Hai giờ đêm, bóng tối và sự yên tĩnh bao trùm cả con hẻm nhỏ thì lập tức bị phá vỡ bởi hai âm thanh la hét choảng nhau trong căn nhà rộng lớn của Thanh ( trường CVA ). Cô bạn lặng lẽ bước qua phòng của đứa em mình đang co ro ở một góc tối om vì sợ hãi. Ôm chặt em vào lòng, Thanh dỗ nhẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào :"Không sao đâu nhóc! Bố mẹ chỉ bất đồng một số chuyện lặt vặt thôi.. Ngày mai, mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà.."

 

Thanh cho biết, ban đầu, bạn cũng rất sợ hãi và thường xuyên bị giật mình bởi những tiếng bước chân nặng nề và tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Nhưng rồi một thời gian, Thanh cũng tập cách thích nghi với cuộc sống đó, cuộc sống vốn chẳng bao giờ là bình yên thật sự.. "Mình thì chẳng sao, chị tội thằng em nhỏ phải nhìn nhhững cảnh tượng đó, nhìn hai người mà nó yêu thương đang to tiếng với nhau mà chẳng màng đến những giọt nước mắt kêu cứu của nó."- Thanh cười nhạt

 

3. Lẽ nào.. người lớn đã sai?

 

Những âu lo và vòng xoáy cuộc đời cuốn họ vào những vất vả lo toan, đến nỗi phải làm sao để biết cách kiềm nén chính mình, họ không còn có thể làm được. Bố đi làm về trễ, mẹ ghen tức vô cớ. Thế là cải vã.. Mẹ không chịu nghe lời bố, bố nổi giận lôi đình. Vậy nên tranh chấp... Và hàng tá những lý do khác khiến người lớn với nhau cũng phải đôi lần cư xử thật ngốc xít trước những đứa con của họ.

 

Chưa kể đến chuyện người lớn trút hết giận dữ vào đầu con trẻ. Bố mắng mẹ, mẹ lôi đầu chúng con ra chửi rủa và lên án bố. Mẹ đi chơi với bạn thân và bố bắt gặp, bố gieo rắc những hình ảnh xấu nhất của mẹ vào đầu chúng con.. Lẽ nào, bố mẹ đang dạy chúng con cách sống không có sự nhìn nhận đúng đắn và cảm thông sâu lắng..?

***

 

Chúng con dù lớn vẫn là những đứa trẻ cần sự bao bọc trong tình thương của mẹ, sự chỉ dạy của bố, cách nhìn nhận cuộc sống thông qua tấm gương đi trước của bố mẹ. Vẫn mong sao, các bậc phụ huynh hãy đôi lần nhìn vào những ánh mắt của các con mình. Để biết được rằng, chúng con vẫn yêu thương và kính trọng bố mẹ cho dù bố mẹ không sống chung với nhau nhưng biết cư xử thật đẹp với nhau dù trong xa cách..

 

Thẩm Quỳnh Trân

 
Nguồn : muctim.com.vn 

home Mục lục Lưu trữ