Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 30

Tổng truy cập: 1338920

Hạnh phúc từ chữ "Nếu...."

Đàn ông hiện đại không dễ quản như các bà nghĩ đâu. Họ không phải là trâu bò, nên các bà không có trách nhiệm phải chăn dắt. Nếu các bà hiểu được điều đó thì đời sống hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn.

 

- Tại sao bây giờ anh mới về? - Cuối giờ cơ quan lại có một cuộc họp. Bà vợ xẵng giọng:

- Họp gì mà miệng anh sặc sụa mùi rượu thế?

- Không phải rượu đâu, bia đấy. Vì hôm nay là ngày sinh nhật bà thủ quỹ nên sếp cho gọi một thùng bia.

Ông chồng này đã nói dối vợ. Chẳng có họp hành gì cả mà anh ta mải bù khú với bạn bè nên về nhà muộn. Nhưng nếu bà vợ không giám sát gắt gao thời gian của chồng đến thế, thì anh ta sẽ không nói dối.

Mọi ngày điện thoại của anh có tới hàng chục tin nhắn, sao hôm nay không có tin nhắn nào cả? Bà Vợ hỏi. - May có em nhắc anh mới nhớ ra, suốt ngày hôm nay anh quên mở điện thoại! - Nói dối! Nếu không có điện thoại di động thì anh không làm việc được. Không có chuyện quên, đó là anh muốn chùi mép cho sạch mà thôi. - Ai ăn vụng mà phải chùi mép. Khi em cầm điện thoại của anh thì máy vẫn chưa mở kia mà.

Đúng là ông chồng kia đã  “chùi mép” sạch sẽ. Nhưng nếu vợ anh ta không tò mò tới mức lục lọi cả tin nhắn của chồng, thì anh chồng không phải nói dối. Nếu muốn giao lưu với nhau thì chẳng thiếu gì cách và để “chùi mép” cho sạch cũng chẳng khó khăn gì. Vậy các bà có nên tò mò quá thể như thế không?

Tôi biết có một ông chồng rất hạnh phúc. Cuối ngày về nhà, việc đầu tiên là anh ta rút ví đưa tiền cho vợ. Tiền trong ví có khi chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng cũng có khi tới vài chục triệu, hoặc vài nghìn đô. Sáng ra, khi chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm, chị vợ bỏ vào ví của chồng 500.000 đồng để chồng chi tiêu trong ngày. Nếu chồng phải tiếp khách không đủ tiền thì gọi điện thoại về nhà và bà vợ sẽ mang tiền đến ngay. Nếu bà vợ nào cũng biết ứng xử với chồng như thế thì hẳn các ông chồng không phải lập “quỹ đen”.

Khi nghe tôi kể chuyện này, một bà vợ nói: Nhưng ông xã nhà tôi không bao giờ đưa hết tiền cho tôi. Bao giờ cũng giấu đi một ít. Cô con gái rượu của bà xã kia mỉm cười hỏi mẹ: Nhưng nếu bố có đưa hết thì mẹ cũng không bỏ tiền vào ví của bố nhiều và đều đặn như người vợ kia.

Đàn ông hiện đại không dễ quản như các bà nghĩ đâu. Họ không phải là trâu bò, nên các bà không có trách nhiệm phải chăn dắt. Nếu các bà hiểu được điều đó thì đời sống hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đó là nếu.

home Mục lục Lưu trữ