Hình thành - Phát triển
Sinh hoạt giáo xứ
Tìm hiểu giáo lý
Xã hội
Đang online: 44
Tổng truy cập: 1338596
Gia đình, nhà giáo dục về phẩm giá và lòng tôn trọng mọi nhân vị
Cập nhật : 26-01-2009 |
GIA ĐÌNH, NHÀ GIÁO DỤC VỀ PHẨM GIÁ VÀ LÒNG TÔN TRỌNG MỌI NHÂN VỊ Jn 9, 1-11 1. Giáo Hội nhìn thấy nơi con người, nơi mỗi người, hình ảnh sống động của chính Thiên Chúa ; hình ảnh mà tìm thấy – và nó được kêu gọi khám phá điều đó mội lần cách sâu xa hơn – lý do hiện hữu tròn đầy của nó trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúa Kitô mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta trong chân lý của Ngài ; nhưng, đồng thời, Ngài cũng biểu lộ con người cho con người. Con người này đã lãnh nhận từ Thiên Chúa một phẩm giá bất khả so sánh và bất khả tước đoạt, nó được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Ngài và đã được định làm con dưỡng tử. Có thể nói, Chúa Kitô, qua việc nhập thể của mình, đã kết hiệp với mỗi người. 2. Bởi vì được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, hữu thể nhân linh sở hữu một phẩm giá nhân vị : đó không chỉ là cái gì đó nhưng là một ai đó. Nó có khả năng nhận biết mình, tự hiến mình cách tự do và bước vào trong sự hiệp thông với các nhân vị khác. Mối tương quan với Thiên Chúa này có thể không được biết đến, bị quên đi, bị lấy đi, nhưng không thể bị loại bỏ, bởi vì nhân vị là một hữu thể cá vị được Thiên Chúa tạo dựng để bước vào trong mối tương quan và sống với Ngài. 3. Người nam và người nữ có cùng phẩm giá bởi vì cả hai là hình ảnh của Thiên Chúa và, vả lai, bởi vì chính họ tự thể hiện cách sâu xa bằng cách nhận ra chính mình như là những nhân vị xuyên qua việc trao hiến chân thành chính mìh. Người nữ là bổ túc cho người nam cũng như người nam bổ túc cho người nữ. Nữ và nam bổ túc lẫn nhau, không chỉ theo quan điểm thể lý hay tâm lý, nhưng còn về mặt hữu thể học nữa, vì chỉ nhờ nhị tính « nam » và « nữ » mà « nhân bản » được thể hiện tròn đầy. Chính « sự hiệp nhất của hai người » mà cho phép mỗi người cảm nghiệm tương quan liên vị và hỗ tương. Vả lại, chỉ ở « sự hiệp nhất hai người » này mà Thiên Chúa trao phó cho họ công trình sinh sản và sự sống con người. 4. Tất cả công trình tạo dựng được thực hiện vì con người. Trái lại, con người được tạo dựng và được yêu mến vì chính nó. Con người hiện hữu như là hữu thể độc nhất và không thể được lập lại. Đó là một hữu thể có trí khôn và có ý thức, có khả năng phản tĩnh và, do đó, ý thức về chính mình và các hành vi của mình. 5. Phẩm giá nhân vị - của mọi nhân vị - không lệ thuộc vào bất kỳ cấp bậc nhân loại nào , nhưng là vào chính hữu thể của nó, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Bởi thể, không ai có thể bạc đãi phẩm giá này mà lại không vi phạm nghiêm trọng trật tự do Đấng Tạo Hóa mong muốn. Do đó, một xã hội công bằng chỉ có thể được thực hiện trong sự tôn trọng phẩm giá siêu việt của nhân vị. 6. Những người bị khuyết tật, bất chấp những hạn chế và đau khổ trong thân xác và tâm trí của mình, không ngừng là những chủ thể hoàn toàn nhân vị, có những quyền và nghĩa vụ, mà không ai có thể xâm phạm hay phân biệt đối xử. 7. Các thai nhi cũng là những nhân vị từ giây phút thụ thai của chúng ; và sự sống của chúng không thể được hủy hoại do phá thai hay thí nghiệm khoa học. Hủy hoại sự sống của một thai nhi hoàn toàn vô tội là một hành vi vi phạm tột bậc và có trách nhiệm rất nghiêm trọng trước mặt Thiên Chúa. Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ |
Nguồn : gxnl |
Các tin khác
.: GIẢNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (19/04/2025) .: CHÚA KITÔ SỐNG LẠI, NỀN TẢNG CỦA NIỀM TIN KITÔ GIÁO (19/04/2025) .: ĐỨC GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI THẬT VÀ CÁC CUỘC ĐỔI ĐỜI (19/04/2025) .: NGÔI MỘ LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU HAY LÀ ĐIỂM CUỐI ? (19/04/2025) .: MARTHON (19/04/2025) .: GIOAN THẤY VÀ TIN (19/04/2025) .: SAO CÁC NGƯỜI TÌM NGƯỜI SỐNG GIỮA KẺ CHẾT (19/04/2025) .: NIỀM TIN CHÚA PHỤC SINH ĐỔI MỚI ĐỜI TA (19/04/2025) .: MẶT TRỜI HÉ MỌC (19/04/2025) .: NGƯỜI ĐÃ TRỖI DẬY RỒI (19/04/2025) .: ÁNH LỬA PHỤC SINH (19/04/2025) .: CÁC NHÂN CHỨNG PHỤC SINH (19/04/2025) .: NHỮNG BƯỚC CHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH (19/04/2025) .: CHÚA GIÊSU KHAI SINH KỶ NGUYÊN MỚI (19/04/2025) .: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (19/04/2025)
Mục lục Lưu trữ
- Văn Kiện Giáo Hội
- Giáo Hội Công Giáo VN
- Tin Ngắn Giáo Hội
- Tài Liệu Nghiên Cứu
- Tủ Sách Giáo Lý
- Phụng Vụ
- Mục Vụ
- Truyền Giáo
- Suy Niệm Lời Chúa
- Lời Sống
- Gợi Ý Giảng Lễ
- Hạnh Các Thánh
- Sống Đạo Giữa Đời
-
Cầu Nguyện & Suy Niệm
- Cầu Nguyện
- Suy Niệm
- Cầu Nguyện Là Gì?
- Cầu Nguyện Từ Mọi Sự Vật
- Suy Niệm Đời Chúa
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm, (Mùa Vọng -> CNTN) - Năm A
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Chay
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A - Mùa Phục Sinh
- Mỗi Ngày Năm Phút Suy Niệm - Mùa Chay, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa - Tuần Thánh - Phục Sinh, C
- Năm Phút Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Tuần Thường Niên C
- Năm Phút Suy Niệm, Năm B (2011-12)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm C (2012-13)
- Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2013-14)
- Cầu Nguyện Chung
- Suy Tư Và Thư Giãn
- Thánh Ca Việt Nam
- Phúc Âm Nhật Ký
- Thơ
- Electronic Books (Ebooks)
- Vatican
- Liên HĐGM Á châu
- Đài Phát thanh Chân lý Á châu - Chương trình Việt ngữ
- Giáo phận Bà Rịa
- Giáo phận Ban Mê Thuột
- Giáo phận Bắc Ninh
- Giáo phận Bùi Chu
- Giáo phận Cần Thơ
- Giáo phận Đà Lạt
- Giáo phận Đà Nẵng
- Tổng Giáo phận Hà Nội
- Giáo phận Hải Phòng
- Tổng Giáo phận Huế
- Giáo phận Hưng Hóa
- Giáo phận Kon Tum
- Giáo phận Lạng Sơn
- Giáo phận Long Xuyên
- Giáo phận Mỹ Tho
- Giáo phận Nha Trang
- Giáo phận Phan Thiết
- Giáo phận Phát Diệm
- Giáo phận Phú Cường
- Giáo phận Qui Nhơn
- Giáo phận Thái Bình
- Giáo phận Thanh Hóa
- Tổng Giáo phận TP HCM
- Giáo phận Vinh
- Giáo phận Vĩnh Long
- Giáo phận Xuân Lộc
- Ủy ban BAXH-Caritas Việt Nam
- Ủy ban Công lý và Hòa bình
- Ủy ban Giáo dục Công giáo
- Ủy ban Giáo lý Đức tin
- Ủy ban Kinh Thánh
- Ủy ban Mục vụ Di dân
- Ủy ban Mục vụ Gia đình
- Ủy ban Nghệ Thuật Thánh
- Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam