Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1338931

Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

Vợ chồng Hải thiếu sự đồng điệu tâm hồn

Anh nên tâm sự với vợ, cương quyết những lỗi sai của vợ, đừng buông xuôi mọi việc theo ý thích của vợ anh. Phải chỉ ra lỗi của vợ, nhẹ nhàng tâm sự phải trái. Vì nhiều khi vợ anh trong hoàn cảnh sung sướng sẽ không thấu hiểu nỗi khổ của người khác. (Nguyen Thi Thanh Nha)

>Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

From: Nguyen Thi Thanh Nha

Sent: Friday, March 13, 2009 11:39 AM

Subject: Kính gửi tòa soạn (Chuột sa hũ nếp chẳng sướng)

Chào các bạn,

Mặc dù theo dõi trang tâm sự VnExpress.net đã lâu, nhưng chưa bao giờ mình góp ý cả. Câu chuyện của Hải làm mình rất bức xúc. Tôi cảm thấy vợ chồng bạn chưa đồng điệu tâm hồn với nhau, vợ bạn thật ích kỷ và chẳng biết cách sống. Mẹ bạn đâu có sống đời để mà bạn lo đâu, rồi bà sẽ mất đi mà, đó là quy luật tuổi già, nên bạn cần thể hiện sự hiếu thảo khi vẫn còn cơ hội.

Tôi là phụ nữ có chồng và một đứa con trai 1 tuổi. Tôi là người thành phố xinh xắn, học thức. Còn chồng tôi anh là con út trong một gia đình nghèo miền Trung, anh phải lo cho cha mẹ già. Anh rất tốt với gia đình vợ và rất thương yêu vợ con. Một tay anh làm trụ cột trong gia đình, nhà cửa đất đai tự anh làm ra, anh đã tự lập từ khi học đại học và ra đi làm.

Gặp tôi một người vô tư, vô lo, tôi chỉ biết có ăn học và giải trí thôi, từ khi lấy anh do có nhà riêng ở riêng, nên chồng tôi dạy tôi từ cách nấu ăn, chăm con, mua sách cho tôi đọc để tham khảo và luôn dạy tôi cách sống hiếu nghĩa với cha mẹ. Tôi cảm thấy mình tự lập hẳn lên, vì trong nhà chỉ có tôi là phụ nữ nên các công việc quán xuyến gia đình tôi có dịp phát huy và dần hòan thiện mình hơn.

Tôi làm nhân viên văn phòng lương đủ chi tiêu cho gia đình thôi, còn anh lương thì cao, bao nhiêu tiền lương đưa tôi hết. Mới đầu tôi cũng ích kỷ khó chịu khi gửi tiền về cho cha mẹ chồng, nhưng chồng tôi chỉ bảo cha mẹ là người sinh thành ra mình, cha mẹ không sống đời để mình phụng dưỡng đâu, mai mốt cha mẹ chết mình có muốn phụng dưỡng cũng không có đâu. Anh lý giải tôi những điều hay lẽ phải và tôi nhận ra lỗi của mình.

Hiện nay vợ chồng tôi rất hạnh phúc, vì tôi đã hòan thiện là người vợ hiền, còn anh là người chồng tốt bản lĩnh. Mỗi tháng tôi ra bưu điện gửi tiền, gửi quà biếu cha mẹ, cha mẹ anh rất vui vì thấy sự hiếu thuận của chúng tôi. Bây giờ gia đình chồng tôi có chuyện gì là tôi xông xáo giúp đỡ về tiền bạc cũng như tinh thần. Tôi nhận thấy chồng tôi rất vui và anh cũng rất trách nhiệm lại với cha mẹ tôi. Tôi thấy thật hạnh phúc vì không còn khúc mắc trong gia đình tôi. Anh luôn tin tưởng và yêu tôi, nên tôi luôn cố gắng là người vợ tốt xứng đáng với tình yêu của chồng. Và tôi ý thức rằng tôi phải là tấm gương tốt để con tôi noi theo.

Tôi không dám khuyên anh như thế nào. Anh nên tâm sự với vợ, cương quyết những lỗi sai của vợ, đừng buông xuôi mọi việc theo ý thích của vợ anh. Phải chỉ ra lỗi của vợ, nhẹ nhàng tâm sự phải trái. Vì nhiều khi vợ anh trong hoàn cảnh sung sướng sẽ không thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Tôi hy vọng vợ anh là một người mẹ sẽ nhận ra điều đó thôi. Nếu chị yêu anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Anh là người đàn ông trụ cột trong gia đình, anh nên biết phải làm như thế nào để lèo lái thuyền gia đình, để vợ anh tâm phục khẩu phục biết san sẻ mọi việc với chồng. Tôi mong tình yêu của anh chị lớn mạnh để vượt qua những khúc mắc đời thường mà cùng nhau sóng đôi trên đường đời.

Thanh Nhã

home Mục lục Lưu trữ