Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 70

Tổng truy cập: 1339095

Bài học từ con heo đất

Cập nhật : 25-09-2008
 

 

Sinh nhật lần thứ 10, tôi đựơc bố tặng một con heo đất nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng bên trong chưa có đồng tiền nào cả.

 

Bố bảo sẽ tặng tôi gấp đôi số tiền tôi dành dụm được mỗi tháng.

Vì chỉ là một đứa bé, tôi không thể nén nổi những thú vui, trò chơi, kem, rồi bánh kẹo...Một tháng trôi qua, toàn bộ sự cố gắng dành dụm của tôi cũng chỉ được ba ngàn. Bố mỉm cười bỏ thêm vào cho tôi ba ngàn nữa. Lúc đó, tôi hối tiếc vì không thể để dành nhiều hơn.

Bố bảo: "Việc gì cũng thế con ạ, bỏ ra nhiều thì thu lợi nhiều, còn bỏ ra ít thì thu lời ít hơn". Ngoài bài học tiết kiệm, tôi học được thêm về "đầu tư".

Tháng sau tôi quyết tâm sẽ để dành nhiều tiền hơn. Nhưng cố gắng lắm cũng chỉ được năm ngàn, "ít quá", tôi nghĩ thế, nên đã lén lút xin mẹ thêm năm ngàn cho chẵn. Chắc bố sẽ bất ngờ lắm đây.

Lúc moi heo, tôi hồi hộp chờ đợi bố thưởng, nhưng ánh mắt bố dường như có gì đó không hài lòng khi tôi moi đến ngàn thứ bảy, ngàn thứ tám...

"Nhiều chưa hẳn là tốt con ạ, con còn phải trung thực nữa chứ", bố chỉ nói thế và không thưởng cho tôi đồng nào cả, trái lại, tôi còn phải mang trả năm ngàn cho mẹ.

Tôi học thêm một bài học nhớ đời, thành tích cao chưa hẳn là tốt nếu nó không dựa vào bản thân mình, gian lận nhìêu khi sẽ mất tất cả.

Tháng này qua thắng khác, tôi học thêm nhiều điều từ bố. Tự dành dụm, số tiền của tôi cũng từ từ gấp đôi, gấp đôi, và gấp đôi...

"Tổng kết năm", số tiền của tôi khá lớn. Bố hỏi tôi sẽ dùng chúng làm gì? Tôi nghĩ ngay đến con búp bê biết chớp mắt, nhưng rồi lại muốn mua một đôi giày thể thao mới...Nhưng nhớ lại những bài học của bố" phải dùng đúng mục đích cần thiết, đừng hoang phí...", tôi đã gửi cả số tiền cho mẹ, với lời lẽ ngây ngô của một đứa trẻ 11 tuổi:

"Mẹ làm ngân hàng hộ con, đây sẽ là vốn đầu tư cho con sau này đó".

Bố và mẹ chỉ nhìn nhau và nở một nụ cười bí hiểm. Hôm sau tôi được mẹ tặng con búp bê, bố thì tặng đôi giày, số tiền của tôi vẫn còn được giữ cẩn thận. Bố bảo đó là phần thưởng cho người biết siêng năng, tiết kiệm và trung thực. Thích quá đi mất.

 

 

 
Nguồn : gxngoclam 

home Mục lục Lưu trữ