Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 57

Tổng truy cập: 1338646

Ai hư ăn

Cập nhật : 07-07-2009
 

Ai hư ăn?

Mẹ gọi hai anh em Hùng và Trí đang chơi ngoài sân vào nhà, cầm chiếc bánh bẻ làm đôi chia đều cho hai đứa rồi bảo chúng ra sân ngồi ăn và trông nhà cho mẹ làm việc. Lát sau, Hùng mếu máo chạy vào mách mẹ:

- Mẹ ơi! Em Trí xấu tính, em hư ăn lắm!

- Sao con lại trách em như thế, em xấu tính và hư ăn thế nào nói cho mẹ nghe đi nào?

- Con xin bánh mà em chỉ bẻ cho con có một miếng à! Rồi nó ăn hết mà không chừa cho con nữa.

Nghe Hùng nói xong, mẹ nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế bánh mẹ cho con đâu?

- Con đã ăn hết rồi mẹ ạ!

- Mẹ đã chia đều cái bánh làm hai và mỗi đứa đã có phần của mình. Con lớn hơn, khoẻ hơn nên ăn nhanh hơn. Em còn nhỏ nên ăn chậm hơn, song đó vẫn là phần bánh của em. Con không được nói em xấu tính và hư ăn vì em không hề ăn phần của con, mà chỉ ăn phần bánh mẹ cho em. Con hãy biết nhận định sự việc một cách công bằng và trung thực. Trong khi con cố ăn cho nhanh hết phần của mình để mong ăn ké sang phần của em, thì không cho đó là xấu tính và hư ăn, mà lại trách ngược em. Mẹ nghe con nói em Trí có bẻ cho con một miếng, cũng đủ chứng tỏ rằng em không xấu tính, không hư ăn mà vì cái bánh nhỏ nên em chỉ có thể cho con như vậy. Thực ra con mới là người xấu tính và hư ăn vì muốn phần của người khác trong khi mình cũng có, con đã hiểu chưa?

Nghe mẹ giải thích, Hùng đã hiểu ra nên đáp lại:

- À! Thì ra đòi hỏi phần bánh của người khác là xấu tính và hư ăn, con đã hiểu rồi mẹ ơi!

Nói xong nó chạy ra sân chơi tiếp. Mẹ nhìn theo miệng nở nụ cười hài lòng.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ