Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Tổng truy cập: 1338956

"Cái ống nhòm quái dị"

Mỗi người chúng ta đều có sẵn một cái ống nhòm quái dị, hễ nhìn qua đó thì lập tức chúng ta sẽ thấy tất cả những gì mình muốn thấy, cái ống nhòm đó có tên là ghen.

Thấy chồng mặc bộ quần áo đẹp nhất và chải tóc cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, bà vợ nói với hai con:

- Bố mày lại đi với gái rồi đấy. Diện thế cơ mà.

Đọc lén được một dòng tin nhắn trên điện thoại di động của chồng: “Anh đã về đến nhà chưa. Có mệt không”. Bà vợ lẩm bẩm một mình: “Thế là đã ăn vụng ở đâu đó rồi”.

Thấy chồng vui vẻ, quan tâm chăm sóc mọi người trong gia đình, khác hẳn nhiều ngày trước đó, bà vợ nghi ngờ: “Chắc là đã “phạm tội” ở đâu đó rồi nên mới tử tế như thế”.

Ông chồng nọ đọc được tin nhắn trên di động của vợ: “Đi ăn trưa nhé. Chỗ cũ”. Ngay sau đó, thấy vợ vội vàng thay váy áo, ngồi trước bàn phấn rồi dắt xe đi, ông chồng nhìn theo với ánh mắt mang hình viên đạn.

Nhìn qua thấu kính ghen, ta thấy ngay cái ta muốn thấy mà chưa hẳn đã là sự thật. “Đi ăn trưa nhé. Chỗ cũ.” Tác giả tin nhắn ấy rất có thể là một cô bạn thân của vợ anh ta, song anh chồng lại nhìn thấy một cái nhà nghỉ, vì đôi mắt anh ta nhìn vợ qua thấu kính ghen.

Bộ quần áo đẹp và chiếc gương, cái lược kia có thể không liên quan đến một người phụ nữ nào cả, đơn giản chỉ là anh chồng phải đi tiếp khách, đi dự tiệc, nhưng qua bộ quần áo đẹp của chồng, vợ anh ta lại nhìn thấy một người đàn bà lẳng lơ ở đâu đó. Sau tình yêu, ghen tuông là thứ tình cảm tổng hợp nhất, đặc trưng cho toàn thế giới động vật mà con người đã thừa kế một cách rất xuất sắc.

Nguyên lý hoạt động của cái ống nhòm quái dị này đã được nhà bác học Nga A.A.Ukhtomski xác lập vào năm 1904 “Sự hưng phấn mạnh sinh ra “ngọn lửa” (tức là tụ điểm). “Ngọn lửa” tương đối ổn định và “thu hút” về phía mình tất cả các hưng phấn khác, không phụ thuộc nguyên nhân gây ra chúng. Bằng cách đó, “ngọn lửa” gây ra “đám cháy” lớn hơn.

Nói cách khác, dưới ảnh hưởng của tụ điểm hưng phấn, con người ta hình như không còn nhận thấy cái gì khác, chỉ tập trung chú ý đến cái mà trong lúc này đối với họ là quan trọng, là điểm chính yếu”.

Ghen tuông là nỗi lo sợ thật sự, nó ăn mòn tâm hồn, làm cho những kẻ hay ghen trở nên tinh ranh, khôn khéo và rất giàu trí tưởng tượng. Không ai miễn dịch đối với ghen tuông. Cái ngòi của nó châm thủng mọi thứ da, chất dịch của nó gây đau đớn, thấm nhanh vào bất kỳ ai đã rơi vào tròng của nghi ngờ.

Nó làm cho người ta cảnh giác, tỉnh táo, nhưng cũng làm cho người ta mù quáng và thấp hèn đi. Nó hạ nhục tình cảm của chúng ta, nó làm lung lay uy tín mà chúng ta có trong ấn tượng của những người xung quanh. Nó đầu độc bầu không khí gia đình, biến đời sống hôn nhân thành địa ngục trần gian. Nó hành hạ cả người ghen lẫn người bị ghen dai dẳng suốt cả cuộc đời.

Người giàu nội lực và có bản lĩnh không bao giờ dùng tới cái ống nhòm quái dị kia, họ coi như nó không có ở trên đời này. Và đó mới thật là người biết yêu, biết bảo vệ hạnh phúc gia đình.                         

Nhà văn Hoàng Hữu Các

home Mục lục Lưu trữ